Sinh viên Hàn Quốc xứng đáng với chức vô địch LG Cup. |
Tuyển Việt Nam xuất quân với đội hình chỉ có một thay đổi so với những đội hình chính ở các trận trước: trung vệ Mạnh Dũng thế chỗ Anh Dũng. Tuy nhiên, cặp trung vệ Mạnh Dũng - Hùng Dũng, và cả hàng phòng ngự Việt Nam trận này vẫn mắc không ít sai lầm, trong đó có những lỗi dẫn đến bàn thua. Tuyến tiền vệ của đội tuyển hôm nay cũng thi đấu dưới phong độ, đặc biệt là đầu hiệp một. Tài Em bị thay ra đầu hiệp hai. Mình Trường Giang không đủ sức đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ từ xa ở trung lộ. Chỉ có Minh Phương tạo chút dấu ấn, với một đường chuyền và một pha mớm bóng hợp lý cho đồng đội lập công. Việt Nam hôm nay vẫn có nhiều bàn thắng trước một đối thủ mạnh nhất kể từ đầu giải là nhờ khả năng dứt điểm tốt của các tiền đạo. Công Vinh, Bảo Khanh, Huỳnh Đức và tiền đạo vào thay người Văn Quyến đều ghi tên mình vào danh sách làm bàn.
Không bảo vệ được ngôi vô địch LG Cup mà đội U23 quốc gia giành được hồi năm ngoái, nhưng tuyển Việt Nam hôm nay đã cho thấy nhiều tín hiệu mừng trước thềm Tiger Cup 2004. Các tuyển thủ của chúng ta đang trong giai đoạn tập nặng, thi đấu với mật độ 2 ngày/trận, nhưng vẫn đủ sức chạy tốt trong 120 phút căng thẳng. Những đòn "tra tấn" thể lực của bộ đôi Tavares - Biro đã bước đầu thành công. Hơn thế, tinh thần thi đấu của tuyển Việt Nam trận này cũng rất đáng khen ngợi. Các cầu thủ áo đỏ đã thi đấu rực lửa và khởi sắc sau khi bị dẫn 2 bàn. Lão tướng Huỳnh Đức luôn nỗ lực chứng tỏ mình vẫn xứng đáng có chỗ ở đội hình chính, trong khi Văn Quyến chưa lấy lại được phong độ đỉnh cao. Công Vinh hai trận gần đây đều bị thay giữa chừng ngay sau khi ghi bàn, vì lý do chiến thuật, nhưng anh cùng với Bảo Khanh đều tạo được ấn tượng mạnh. Có hai cầu thủ này ở hai hành lang, các phương án tấn công của tuyển Việt Nam trở nên rất đa dạng và nguy hiểm. Bảo Khanh đã thực sự trở lại thời đỉnh cao, và xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải.
Các danh hiệu tại LG Cup 2004 |
* Vô địch: SV Hàn Quốc * Á quân: Tuyển Việt Nam * Đồng giải ba: Ấn Độ, TP HCM * Giải phong cách: TP HCM * Vua phá lưới: Bảo Khanh, Công Vinh, cùng ghi 5 bàn. * Cầu thủ hay nhất giải: Thạch Bảo Khanh * Bàn thắng đẹp nhất giải: do Minh Phuong thực hiện trong trận gặp Myanmar, với cú sút từ cự ly chừng 30 m. |
Hiệp một, tuyến tiền vệ Việt Nam hoạt động không hiệu quả, thiếu sự kết dính. Các tiền đạo phần vì đói bóng, phần do không kết hợp được với nhau nên cũng mờ nhạt ở nhũng phút đầu. Đội chủ nhà vì thế đánh mất thế trận ở nửa đầu hiệp một, và chỉ thực sự trở lại là mình sau khi bị dẫn hai bàn. Trong khi đó, SV Hàn Quốc đã phát huy hết được những thế mạnh của họ ngay trong 45 phút thi đấu đầu tiên: thể lực, thể hình, tốc độ, tính tổ chức. Đội bóng đến từ xứ Hàn tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhằm uy hiếp tinh thần đội chủ nhà. Các cầu thủ khách sử dụng nhiều đường bóng dài, bổng, để tận dụng ưu thế về thể hình và tốc độ. Ngay phút thứ hai, thủ môn Minh Quang đã phải trổ tài cản phá trong pha đối mặt tiền đạo đối phương. Không lâu sau, thủ thành đội Bình Định lại xuất sắc giải nguy, sau khi Văn Đàn mắc sai lầm.
Phút 18, SV Hàn Quốc phá thế quân bình sau những nỗ lực ép sân không ngừng, dồn Việt Nam vào thế chống đỡ vất vả. Đội bóng xứ Hàn mở bóng sang biên phải. Seung Hyun dẫn thêm vài nhịp dọc biên, rồi tạt sang bên trái khu cấm địa Việt Nam trước sự chậm chạp của Đức Thắng. Thủ môn Minh Quang lao ra bắt hụt bóng. Văn Đàn cũng phá bóng không thành công. Nhưng Kim Sin Young thì có mặt đúng vị trí, sút chìm chéo góc hạ Minh Quang. Đây là bàn thắng thứ 4 của chân sút này tại LG Cup năm nay. Phút 25, SV Hàn Quốc nhân đôi cách biệt. Trong tình huống đá phạt trực tiếp từ cự ly khoảng 25 m, Yeom Ki Hun thực hiện cú sút kỹ thuật khiến Minh Quang không thể cản phá.
Bảo Khanh (đỏ) đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải, sau khi tiếp tục chơi ấn tượng ở chung kết. Ảnh: Nguyễn Tuấn |
Nhận hai bàn thua sớm, Việt Nam tăng tốc, và rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2, ở phút 28. Văn Đàn câu bóng bổng vào trung lộ. Một hậu vệ SV Hàn Quốc đánh đầu phá bóng, bật về phía cầu môn thủ thành Kwoun Sun Tae. Bảo Khanh nhanh như cắt lao xuống, đánh đầu lái bóng về phía góc cao và xa, khiến cầu trường sân Thống Nhất như nổ tung. Hưng phấn sau bàn gỡ, Việt Nam đẩy cao đội hình, liên tục triển khai tấn công ở hai cánh, khiến đội bạn không còn thể mặc sức tung hoành như đầu trận. Phút 30, Công Vinh nỗ lực đi bóng xuống sát biên ngang, rồi lật từ cánh trái vào. Huỳnh Đức đánh đầu cận thành, nhưng thiếu chính xác do bị bám sát.
Sang hiệp hai, Việt Nam tiếp tục trung thành với lối đá giãn biên. Còn Trường Giang và Tài Em đã thi đấu sát với nhau hơn, nhằm tăng khả năng phòng thủ từ xa. Khoảng 10 phút sau giờ nghỉ, Tài Em phải nhường chỗ cho tiền vệ Xuân Thành. Phút 60, xà ngang cứu thua cho tuyển Việt Nam sau cú sút xa từ bên cánh phải của SV Hàn Quốc. Nhưng các cầu thủ của HLV Tavares mới là những người chơi tấn công nguy hiểm hơn những phút sau đó. Phút 63, Bảo Khanh đi bóng thần tốc dọc hành lang trái, rồi tạt cắt mặt khung thành. Nhưng thủ môn SV Hàn Quốc đã kịp cắt bóng ngay trước mặt Huỳnh Đức. Khoảng 3 phút sau, Bảo Khanh đột phá cá nhân ở trung lộ, rồi dẫn bóng lệch sang bên trái trước khi sút chệch cột dọc góc xa trong gang tấc. Sau đó, tiền đạo của Thể Công lại bỏ lỡ một cơ hội, sau khi đã vượt qua một hậu vệ Hàn Quốc.
Ép thành với cường độ cao, Việt Nam gỡ hoà 2-2 sau 70 phút giao đấu. Công Vinh bắt tốc độ đón quả chuyền dài từ trung lộ sang cánh trái của Minh Phương, rồi khéo léo kết thúc ngay khi đối mặt thủ môn đối phương ở sát vạch 16m50. Bóng đi vào khung thành bỏ trống. Nhưng gần như ngay sau đó, Công Vinh phải nhường chỗ cho Văn Quyến. Phút 75, SV Hàn Quốc một lần nữa vượt lên dẫn trước. Sau quả phạt góc từ bên trái, không hậu vệ áo đỏ nào phá được bóng, đồng thời để Choi Hyo Jin tự do thoát xuống kết thúc cận thành, nâng tỷ số lên 3-2.
Trận đấu ngày càng hấp dẫn với những màn rượt đuổi tỷ số và đua thể lực. Cuộc chạm trán còn chừng 10 phút, Việt Nam san bằng 3-3, sau pha phối hợp đá phạt. Minh Phương mớm bóng, trong tình huống đá phạt gần khu 16m50, cho Huỳnh Đức tung cú sút căng như búa bổ. Bóng đi chìm, bật chân một hậu vệ SV Hàn Quốc rồi đổi hướng làm tung lưới thủ môn Kwoun Sun Tae. Chưa hết choáng vàng, chỉ 6 phút sau, lần đầu tiên trong trận SV Hàn Quốc bị dẫn trước. Văn Quyến bị đẩy ngã khi đi bóng đầy quyết tâm từ cánh trái vào khu cấm địa. Chính Quyến tự tin sút phạt đền thành công, nâng tỷ số lên 4-3. Nhiều người đã nghĩ Việt Nam có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch LG Cup, bởi thời gian còn lại không nhiều. Nhưng vào phút đá bù giờ thứ nhất, SV Hàn Quốc bắt đầu cuộc đảo ngược tình thế. Hậu vệ trái Đức Thắng kéo ngã cầu thủ đối phương ngay trong khu 5m50. Yeom Ki Hun sút penalty, bị thủ môn Minh Quang đẩy được, nhưng tiền vệ này lại nhanh chân đá bồi chính xác, gỡ hoà 4-4.
Hai đội buộc phải phân định thắng thua ở hai hiệp phụ. Tuy nhiên, theo VnExpress đây lại là cơ hội tốt để HLV Tavares kiểm tra sức bền thể lực của các học trò. Và nhà cầm quân người Brazil đã không phải thất vọng. Nhận bàn thua ở cuối hiệp phụ thứ hai, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã khiến người hâm mộ và giới chuyên môn ngạc nhiên khi họ hoạt động tốt trong suốt 120 phút căng thẳng. Lão tướng Huỳnh Đức cũng di chuyển dường như không biết mệt mỏi, và xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận chung kết. Hiệp phụ thứ nhất vừa bắt đầu, Huỳnh Đức xoay người khéo léo trong khu phạt đền rồi kết thúc. Nhưng thủ môn SV Hàn Quốc đã không mắc sai lầm nào. Phút 103, Việt Nam may mắn khi không bị thủng lưới. Cặp trung vệ Hùng Dũng - Mạnh Dũng phối hợp với nhau không tốt, để tiền đạo đội bạn lọt xuống và kết thúc. Rất may Minh Quang băng lên kịp thời cản bóng. Sau đó, Hùng Dũng lùi về nhanh, phá bóng ngay trước vạch vôi, sau quả đánh đầu bồi của đối phương.
Việt Nam đành nhận ngôi á quân. |
Sang hiệp phụ thứ hai, Việt Nam vẫn chưa hề có dấu hiệu đuối sức rõ rệt. Phút 115, Bảo Khanh nhận bóng ngay trong khu cấm địa, nhưng không thắng được thủ thành đối phương trong pha giáp mặt. Tuy nhiên, hàng phòng ngự vốn không phải là chắc chắn của Việt Nam một lần nữa chơi sơ hở ở trận này, và trả giá bằng bàn thua ở phút 117. SV Hàn Quốc đã ấn định chiến thắng 5-4, sau pha phản công nhanh. Cầu thủ vào thay người Han Seung Hyun dễ dàng đột nhập khu 16m50, kết thúc chéo góc rất căng trong tư thế không bị kèm.
Đội hình xuất phát:
Việt Nam (4-3-3): thủ môn Minh Quang; hậu vệ Đức Thắng (trái), Hùng Dũng – Mạnh Dũng, Văn Đàn (phải); tiền vệ Tài Em (trái), Trường Giang (giữa), Minh Phương (phải); tiền đạo Công Vinh (cánh phải) - đội trưởng Huỳnh Đức (trung phong cắm) - Bảo Khanh (cánh trái)
SV Hàn Quốc (4-4-2): thủ môn Kwoun Sun Tae; hậu vệ Ki Hyun Seo, Lee Dong Hyub, Hwang Ji Yon, Cho Yong Huyng; tiền vệ Kim Mi Oh, Yeom Ki Hun, Han Seung Hyun, Choi Hyo Jin; tiền đạotLee Hyu Jin, Kim Sin Young