Trên trang cá nhân hôm 6/1, Berbatov bất ngờ chia sẻ về cuộc gặp thú vị với tiền bối nổi tiếng người Brazil Ronaldo. Cuộc gặp diễn ra vào năm 2014 khi cựu danh thủ 39 tuổi người Bulgaria đang khoác áo Monaco. Kém đàn anh 5 tuổi và cũng được coi là một trong những chân sút tài năng của thế hệ mình nhưng Berbatov vẫn ngại ngùng khi giáp mặt siêu sao lừng danh Ronaldo.
"Ngày này năm 2014, tôi đang ở sân bay Munich chờ nối chuyến khi đi công tác. Lúc đó tôi đang đeo tai nghe và đoán xem tôi nhìn thấy ai, đúng rồi Người ngoài hành tinh đấy", cựu chân sút người Bulgaria bắt đầu câu chuyện.
Tiền đạo một thời của MU chia sẻ thêm: "Anh ấy đi trong phi trường mà không bị ai để ý. Lúc đó tôi nghĩ đám người này điên rồi khi không nhìn thấy một trong những cầu thủ giỏi nhất lịch sử, chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Khi ngừng suy nghĩ như vậy, tôi lại bắt đầu nghĩ tới việc mình nên nói gì, chào hỏi hay xin chụp ảnh cùng. Tôi vốn là người nhút nhát nhưng đã lấy hết can đảm tiến tới chỗ anh ấy chào hỏi rồi đề nghị chụp ảnh. Anh ấy rất vui vẻ và như bạn thấy đấy, không ngại chụp ảnh với tôi. Dù tôi nghĩ là anh ấy không biết tôi là ai đâu nhưng hôm đó tôi vui lắm. Ai cũng có thần tượng của mình mà và Người ngoài hành tinh là một trong những người hùng của tôi".
Khi còn thi đấu, Dimitar Berbatov được biết đến trong màu áo Tottenham và MU với phong cách thi đấu đầy tính nghệ sĩ. Ngôi sao người Bulgaria cũng được phái nữ mến mộ khi có gương mặt đẹp như một tài tử điện ảnh.
Hoàng Trang (Theo Marca)