Khi chỉ còn hai tuần nữa là tới lễ cưới nhưng cả nhà chợt tá hỏa khi phát hiện ra ngày cưới mẹ coi trước đó không tốt, nhất là với mình. Lý do thì không chịu nổi: "Thầy già quá nên coi nhầm". Hai đứa cuống hết cả lên, mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất cuối cùng như một đống chỉ rối. Mình và anh phải bắt đầu lại mọi thứ. Cũng nhờ trời thương nên không xảy ra thêm sự cố nào nữa.
Qua đây mình muốn gửi lời nhắn tới chú rể của mình là: "Đây là món quà em tặng cưng, bù lại cho những gì rắc rối em thường xuyên gây ra. Những rắc rối đó được tháo gỡ từ sự bao dung, dịu dàng của cưng. Cũng lạ cưng nhỉ, giống như bị ngược vậy, đúng ra thì em phải là người dịu dàng trong mọi hoàn cảnh chứ. Cảm ơn cưng nhiều vì luôn phải chịu đựng em như thế".
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 3 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất là 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu đồng và giải ba 1 triệu đồng. Cuộc thi được tài trợ bởi Nhà Hàng Seafood One. Xem chi tiết thể lệ tại đây.