"Em, Nguyễn Ngân, một người con gái ngoại thành Bình Dương (Phú Giáo), chất phác, thật thà với vẻ đẹp dịu dàng của người con gái đất đỏ miền Đông. Tôi, Trần Thái Phương, người con của chốn phồn hoa đô thị (Sài Gòn), nhưng trong tôi luôn thấy mình đơn độc giữa biển người mênh mông.
Rồi một chiều, hôm ấy là ngày 1/4/2009, qua sự quen biết của bạn bè, ta đã gặp nhau, trong một góc cà phê sân vườn. Cả đám bạn trêu nhau ngày Cá tháng tư, chỉ có tôi và em trầm ngâm it nói. Thi thoảng tôi nhìn em với má lúm đồng tiền, cười một cách e ngại. Cũng từ cái ngày định mệnh ấy, tim tôi cứ nôn nao, xao xuyến mỗi khi nghĩ về em, và thế là tôi đã biết mình sẽ không còn trống trải nữa...
Sau một thời gian yêu nhau, anh và em đã không ngại đường xa cách trở, dù là ngày nắng hay đêm mưa, mình cũng dành cho nhau một cuối tuần vui vẻ. Chúng ta đã biết mình sẽ mãi là của nhau và rồi ta đã đến được bến bờ của hạnh phúc. Một hạnh phúc mà bấy lâu nay anh đã tìm kiếm... Anh đã tìm thấy em giữa biển người bao la. Cám ơn cuộc đời, cám ơn em đã đến bên đời anh".
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ chăm sóc da mặt Placencare trị giá 1 triệu đồng tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ tại đây.