Mãi yêu
Chúng tôi là bạn học thời cấp hai, ngày đó con nít lắm. Vậy mà trải qua thời cấp ba và 2 năm đại học, chúng tôi đã trúng 'tiếng sét ái tình' ngay lần gặp lại đầu tiên ấy mà chẳng biết vì lý do gì.
Thứ sáu, 12/4/2013, 12:56 (GMT+7)
>> Thi ảnh "Cặp đôi ấn tượng" trên Ngôi Sao
Thế là chúng tôi thích nhau rồi yêu nhau. Có lúc tôi muốn dừng bước lại vì những định kiến tôn giáo. Nhưng tình yêu ấy,W ấy, đã giúp tôi vượt qua tất cả. Để giờ đây chúng tôi cùng sánh bước bên nhau trên con đường đời lắm chông gai nhưng cũng đầy hạnh phúc này. Yêu V mãi, W nhé!
Nguyễn Thị Nam Thi