Mẹ nhìn cuộc sống này bằng con mắt màu hồng mà không biết nó cũng có nhiều lắm những gam màu tối. Chỉ đến lúc mẹ gặp ba con, người đã cho mẹ biết yêu, một tình yêu cay đắng, người đã mang con đến bên cuộc đời mẹ rồi nhẫn tâm từ bỏ mẹ con mình từ khi con còn là một giọt máu vô tội. Mẹ hoang mang, rối bời khi làm mẹ ở tuổi 21, đấu tranh tư tưởng, dằn vặt quá khứ, thổn thức giữa yêu và hận.
Cuối cùng mẹ chọn cách từ bỏ những đam mê, sự nghiệp, danh dự để làm một bà mẹ đơn thân, mẹ hiểu, mẹ cần có trách nhiệm vì những sai lầm mẹ mắc phải chứ không thể chạy trốn chối bỏ quyền được sống của con. Giờ đây, sống chậm lại, lùi về cuộc sống bình yên hơn. Con đến bên mẹ, giúp mẹ trưởng thành, sống trách nhiệm. Từng ngày chăm con lớn khôn, mẹ thấy đó là hạnh phúc. Tình yêu lớn nhất đời mẹ, mẹ yêu con!
Dương Thị Huyền Trang
|