Ngay cả việc cầm một chiếc đèn lồng ngay trước mặt cũng không thể giúp bạn nhìn mọi thứ phía trước rõ ràng hơn. Đầu óc bạn đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù vậy. Nếu có thể, hãy ngồi lại và suy nghĩ một chút, bạn sẽ thấy rồi ánh sáng sẽ lại xuất hiện trở lại.
Thứ tư, hãy giữ cho ánh sáng… mờ ảo một chút, ví dụ như một bữa tối dưới ánh nến lung linh chẳng hạn. Đó chính là những gì mà bạn cần lúc này. Thứ năm có thể là ngày ngập tràn hoa, những vần thơ dịu ngọt, nhưng thứ sáu sẽ không như vậy. Đừng để mình bị lúng túng, nếu có cảm giác đó, hãy tự trấn an mình rằng chủ nhật sẽ là một ngày vô cùng dễ chịu.
<< Về trang đầu