Tuần mới tuyệt nhiên không đem đến cho Song Ngư chút ánh sáng nào, và cho tới thứ ba, bạn vẫn băn khoăn tự hỏi: Lối đi nào cho tôi! Sự mất phương hướng này sẽ kéo dài tới thứ tư, thứ năm, khi bạn tìm ra “thuốc giải độc” cho trạng thái tinh thần mơ hồ này. Giải pháp cho bạn là thưởng thức bữa tối tại nhà, viết những suy nghĩ rối rắm của mình ra giấy, và rồi bạn sẽ biết phải làm sao.
Thứ sáu, chẳng gì có thể mạnh bằng những nhịp đâp con tim, và nếu bạn băn khoăn vì sao lại thế, bạn sẽ tìm thấy đáp án vào ngày thứ bảy. Cuối tuần, ngày phù hợp cho các hoạt động trí não thay vì thể chất.
<< Về trang đầu