Đó cũng là nơi có những người tôi yêu thương nhất, nơi của những nỗi nhớ, của tình yêu thương được cảm nhận bằng con tim chứ không phải bằng lời nói. Nhà chỉ có hai chị em nên từ nhỏ chị em tôi đã được bố mẹ chiều chuộng, chăm sóc với tất cả tình yêu thương vô bờ bến. Và giờ đây, tôi cũng đã lập gia đình và có cậu con trai 10 tháng tuổi.
Cuộc sống của tôi chỉ mới bắt đầu, con đường ở phía trước đang còn rất dài, tôi cũng không biết trước được điều gì nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình để xây dựng hạnh phúc cho gia đình nhỏ của mình, như cái cách mà bố mẹ chúng tôi đã làm cho đến tận bây giờ vậy. Con cảm ơn bố mẹ đã cho chị em con một cuộc sống “đủ” và cảm ơn chồng đã ban tặng em một thằng cu quá dễ thương ạ.
Trần Giản Lâm
Hãy chia sẻ những bức ảnh 'báu vật' về thời thơ ấu hay tuổi trẻ nhiệt huyết của bạn với độc giả Ngôi Sao để nhận phần quà là chiếc điện thoại FPT V cảm ứng màn hình 5 inch đa năng hoặc một thẻ mua hàng Elise trị giá 1 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây. |