Phút 45 trận đấu giữa Hà Tĩnh và Bình Dương tại vòng 11 V-League, khi tỷ số đang là 2-0 cho chủ nhà, từ một pha tấn công bên phía cánh trái, Phi Sơn được Trung Học chuyền bóng, anh đảo một nhịp rồi tung cú sút căng từ cự ly 16 m, bóng đi chìm khiến thủ môn Đức Cường bó tay, tỷ số là 3-0 cho Hà Tĩnh.
Bàn thắng thứ hai từ đầu mùa khiến Phi Sơn không kìm nổi cảm xúc. Anh khóc rồi hét lên, chạy về phía khu kỹ thuật đội nhà, nhảy lên và ôm lấy HLV Nguyễn Thành Công chia vui đầy xúc động. Nhiều đồng đội và thành viên ban huấn luyện của Hà Tĩnh cũng chạy lại ôm, xoa đầu động viên cầu thủ mang áo số 7.
"Thực sự đó là khoảnh khắc mà Phi Sơn mong muốn từ rất lâu rồi. Tôi từng có thời gian làm việc với Phi Sơn thời đào tạo trẻ, cậu ấy nhiều lần chia sẻ rất muốn có màn ăn mừng để thầy trò ôn lại những cảm xúc ngày xưa", HLV trưởng Hà Tĩnh, ông Nguyễn Thành Công, nói tại buổi họp báo sau trận đấu. "Quả thật tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này. Hà Tĩnh có ba trận thắng liên tiếp, nhưng tôi không có gì gọi là bí quyết. Đội bóng có nền tảng tốt từ thời HLV Minh Đức, tôi chỉ giúp cầu thủ thoải mái tinh thần trong thi đấu".
HLV trưởng Bình Dương, ông Nguyễn Thanh Sơn, cũng dành lời khen cho đội trưởng của Hà Tĩnh: "Tôi ấn tượng với Phi Sơn. Ngày xưa Sơn rê bóng nhiều, song bây giờ đã loại bỏ được hết động tác thừa, chơi đơn giản, hiệu quả. Cậu ấy thực sự là linh hồn của Hà Tĩnh". Nói về trận thua của đội nhà, ông Sơn cho rằng Bình Dương bị vỡ trận từ hiệp một, những nỗ lực ở hiệp hai là không đủ để xoay chuyển tình thế. Việc Tiến Linh chấn thương, phong độ không tốt và thiếu vắng nhạc trưởng Tô Văn Vũ cũng là nguyên nhân khiến sức tấn công của Bình Dương bị giảm. "Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về trận thua trước lãnh đạo", ông Sơn nói.
Bước vào trận đấu này, Hà Tĩnh cần tối thiểu một điểm để thoát khỏi nhóm cuối bảng, trong khi Bình Dương cũng cần kết quả tốt để củng cố vị trí trong top 6. Phút 16, từ pha đá phạt bên cánh phải của Văn Hiệp, cựu trung vệ HAGL Kelly Oahimijie bật cao, đánh đầu hạ thủ môn Đức Cường để mở tỷ số cho chủ nhà. Phút 42, Trung Học thoát xuống bên cánh phải, chuyền ngược lại cho Tuấn Hải sút ở cự ly khoảng 10 m, nâng tỷ số lên 2-0. Ba phút sau, đội trưởng Phi Sơn độc diễn, rồi sút xa từ khoảng 16 m để nới rộng cách biệt.
Hiệp hai, Hà Tĩnh tiếp tục làm khổ hàng thủ đội khách. Phút 55, chủ nhà nâng tỷ số lên 4-0. Từ một tình huống lộn xộn trước khung thành Đức Cường, Akinade đá nối, khiến Thanh Long lúng túng lao về đốt lưới nhà. Nỗ lực của Bình Dương ít nhiều được đền đáp với hai bàn của Tống Anh Tỷ rồi Mansaray ở các phút 69 và 89, sau các sai lầm từ phía hàng thủ chủ nhà.
Thắng 4-2, Hà Tĩnh được 12 điểm, vươn lên thứ 10, nhưng đá nhiều hơn các đội xếp dưới là Hải Phòng, SLNA và Sài Gòn một trận. Bình Dương rơi xuống thứ sáu. Ở vòng 12, Hà Tĩnh tiếp Nam Định trên sân nhà, trong khi đó Bình Dương làm khách của đội đầu bảng HAGL.