Khoảng 1h50 sáng 3/8, chị Lê Thị Trâm (39 tuổi, quê huyện Như Thanh, Thanh Hóa) bắt đầu kéo xe rác từ trong ngõ nhỏ trên đường Đại Mỗ (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ra điểm tập kết. Khi đi tới một con dốc, như thường lệ, chị Trâm dừng xe máy ở chỗ bằng, sau đó quay trở lại để đẩy xe rác lên.
Khi vừa gạt được chân chống chiếc xe, chị Trâm thấy bốn thanh niên đi trên hai xe máy tiến lại phía mình rồi hét to. Cứ nghĩ mấy thanh niên nghịch ngợm đua xe nên chị Trâm không để ý. Khi vừa chuẩn bị quay lại kéo xe rác thì chị bị nhóm cướp bốn người chặn lại.
"Một xe chặn đầu, còn xe thứ hai có một người chạy xuống cầm cái ống nhựa như ống nước dí vào người tôi mồm thì quát đưa chìa khóa đây, tay còn lại thì giật chìa khóa xe rồi lên xe máy phi thẳng", chị Trâm kể.
Bị cướp xe, lại đang ở đoạn đường vắng không một bóng người, chị Trâm không dám tri hô vì sợ bị chúng quay lại giết nên chỉ khóc lóc van xin. "Chị xin các chú, tài sản của chị có mỗi chiếc xe này để kiếm cơm", chị Trâm van nài bốn tên cướp nhưng vô vọng.
Chị Trâm kể, thời điểm bị cướp tim chị lúc đấy như muốn rơi ra ngoài, hoảng loạn, ngồi sụp xuống nhìn theo chiếc xe máy bị lấy đi. Chị Trâm sau đó đi bộ ra công an phường gần đó để trình báo, rồi gọi điện cho chồng ra đón về. "Chiếc xe tuy cũ nhưng là tiền hai vợ chồng tôi làm lụng vất vả để trả góp trong một thời gian dài", nữ lao công chia sẻ.
Một ngày sau vụ cướp, tâm lý chị Trâm vẫn rất hoảng loạn, đến cơm cũng nuốt không trôi. Chị nói đã xin tổ trưởng nghỉ ít hôm nhưng nghĩ tới chuyện phải trả tiền nhà, tiền ăn uống và lo cho hai con nên lại nhờ chồng đưa đi làm. "Từ hôm xảy ra cướp, tôi phải nhờ chồng đi cùng vì cảm giác rất bất an, sợ bị cướp một lần nữa", chị Trâm nói.
Trước khi bị cướp, chị Trâm mới vào làm tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) được 4 tháng. Chị kể, dù biết nguy hiểm, chị vẫn quyết định chọn làm khung giờ từ 22h đêm hôm trước tới 5h sáng hôm sau.
"Xe rác lúc nào cũng đầy cao quá đầu người, tôi sợ làm ban ngày đi đường không may va vào ôtô của người ta thì không biết lấy gì mà đền, nên làm ban đêm cho vắng vẻ", chị Trâm giải thích.
Nói về hoàn cảnh gia đình, chị Trâm cho biết hàng ngày chị đi làm thu gom rác, trong khi chồng làm thợ xây. Tuy vậy, khi Hà Nội giãn cách xã hội, chồng chị Trâm phải tạm nghỉ việc để ở nhà. Mọi thứ tiền sinh hoạt, tiền lo cho hai con đều trông chờ vào hết đồng lương môi trường của chị.
Liên quan tới vụ cướp giật, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đang triển khai điều tra, truy bắt nhóm nghi phạm. Sáng 4/8, chị Trâm cũng được mời lên công an quận để làm việc.
Bà Lại Thị Minh Lý - tổ trưởng tổ môi trường Đại Mỗ, chi nhánh Cầu Diễn (thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội) - cho biết đã có kiến nghị lên cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm để các công nhân khác yên tâm làm việc.
Việt An