Raquel Skellington, 21 tuổi, sống tại New York, Mỹ gây chú ý với vòng eo siêu nhỏ, chỉ 45 cm. Vì cột sống của cô có hình dạng chữ J chứ không phải chữ I như thông thường, khiến phần mông bị nhô hẳn ra ngoài nên dưới sự tư vấn của mẹ cô, một y tá, Raquel bắt đầu mặc áo nịt bụng từ năm 13 tuổi để luôn phải đứng thẳng người và đưa phần mông vào trong. Cô không hề cảm thấy đau hay khó chịu dù thường bị bạn bè trêu chọc là đang mặc áo giáp.
Năm 15 tuổi, Raquel gặp tai nạn trong một chuyến đi cắm trại. Cô bị gãy xương sống dưới, trật khớp vai trái, khớp đầu gối và hông. Bác sĩ cảnh báo rằng cô có thể phải đi lại tập tễnh kể cả sau khi bình phục các chấn thương. Tuy nhiên, sau một thời gian chữa trị, Raquel bắt đầu mặc áo nịt bụng lại với hy vọng các khớp xương sẽ cố định ở đúng vị trí. 6 tháng sau, cô hoàn toàn bình phục. Các bác sĩ cũng phải thừa nhận rằng nếu không mặc áo nịt bụng, cô có thể mất nhiều thời gian hơn để bình phục và vẫn có thể phải đi tập tễnh.
Ban đầu, Raquel chỉ mặc áo nịt để định hình cột sống. Đến năm 16 tuổi, cô bắt đầu học theo Kim Kardashian, mặc những chiếc áo nịt ngày một nhỏ hơn để siết chặt vòng eo. Hiện tại, Raquel đã giảm được 13 cm vòng eo xuống còn 45 cm.
Dù nhiều chuyên gia sức khỏe cảnh báo việc mặc áo nịt bụng có thể gây ảnh hưởng đến nội tạng, một số người có thể bị gãy xương sườn nhưng Raquel cho biết, cô không hề gặp tác động tiêu cực nào. Việc mặc áo nịt bụng đã trở thành thói quen, cô không cảm thấy đau hay khó chịu. Raquel có thể mặc áo nịt bụng để tập thể dục hay chạy vòng quanh nhà. Vấn đề duy nhất cô gặp phải là giữ cân bằng giữa phần thân trên và thân dưới.
Vienne (theo The Sun)