Tôi với bạn chơi thân đã 3 năm. Cách đây 2 tháng, cậu ấy có bạn gái. Tôi rất mừng cho bạn và cậu ấy đã giới thiệu bạn gái mới cho tôi biết mặt. Chúng tôi đi cafe, ăn uống đôi lần và có một điều khiến tôi bận tâm. Bạn gái cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt tình tứ, còn gửi lời kết bạn với tôi trên facebook. Nhưng vì ánh mắt của cô ấy nên tôi không dám đồng ý kết bạn.
Tới lần gặp mặt sau của 3 người, cô ấy nhắc chuyện, cho rằng tôi có thành kiến, còn cậu bạn tôi vô tư bảo tôi kết bạn. Vì thế, tôi đành làm theo. Từ đó, cô ấy liên tục thả tim cho bài đăng của tôi, còn hay tìm cớ nói chuyện, quan tâm tôi rất nhiều. Vì không có chứng cứ rõ ràng về việc cô ấy thả thính, tôi không thể nói gì với bạn mình. Tôi rất thương bạn nên không bao giờ nghĩ tới chuyện làm trái đạo đức. Tôi nên làm gì đây?
Dương Minh
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.