Ngày xưa, chồng tôi quen một cô gái. Tuy nhiên, cô ta là "trà xanh" chính hiệu, thấy người khác có tiền hơn liền chia tay chồng tôi. Đến khi chúng tôi yêu nhau, cô ta liên tục tương tác với chồng tôi trên mạng xã hội, sau đó hay dụ chồng tôi tặng quà cho cô ta. Nhưng cũng may, chồng tôi không mắc bẫy và dừng tương tác.
Chuyện bẵng đi tới khi chúng tôi làm đám cưới. Cô ta trách chồng tôi đã lấy vợ mà không thông báo cho cô ta biết, khiến cô ta tủi thân. Nhưng cô ta bảo vẫn coi chồng tôi là bạn tốt nhất, muốn làm bạn tâm giao với anh. Sau đó, chồng đưa tôi điện thoại và tôi gọi điện bảo thẳng cô ta không được ve vãn chồng mình. Tuy nhiên, cô ta nói tôi bằng đủ những từ ngữ khó nghe, còn bảo tôi là "đũa mốc đòi chòi mâm son", "không biết lượng sức mình"... Tôi cảm thấy rất bực bội, liền chặn cô ta.
Mấy ngày nay, cô ta lại gọi điện cho chồng tôi bằng số khác và anh nhận máy. Cô ta bịa đặt tôi dọa sẽ tới công ty cô ta để làm rùm beng nếu còn liên hệ với chồng tôi. Chồng tôi tuy hiền lành cũng tỏ thái độ không muốn tiếp tục nhận điện của cô ta. Tôi cảm thấy an tâm về chồng nhưng vẫn tức giận vì cô ta quá "buồn nôn". Tôi nên làm gì để xử lý cô ta đây?
Bích Lan
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.