Chiều 22/11, người đàn ông trong trang phục áo công nhân cùng đồng nghiệp ở gần khu công nghiệp Long Giang - Tiền Giang đến cửa hàng sửa điện thoại. Sau khi trả tiền, anh này để quên ví trên tủ trưng bày điện thoại. Lúc này người đàn ông áo trắng đứng cạnh thấy vị khách để quên ví nhưng không nhắc. Anh ta lấm lét quan sát chờ hai công nhân lên xe rời đi và nhanh tay lấy ví kiểm tra bên trong. Người này cầm luôn cả chiếc ví sau đó rời đi.
Người bị mất ví cho biết trong ví chỉ có vài trăm nghìn đồng nhưng đựng toàn bộ giấy tờ tùy thân. Vì anh ở nơi xa đến đây làm việc nên giấy tờ rất quan trọng. Việc làm lại cũng mất nhiều thời gian và phức tạp. Vì vậy anh mong người đàn ông "nhặt được" ví sẽ có thiện ý trả lại giấy tờ tùy thân cho mình.
Cherry Trần