Chủ nhật, 4/4/2021, 09:48 (GMT+7)

Mưa bàn thắng trên sân Hà Tĩnh

Hà TĩnhHai lần dẫn trước song Hà Tĩnh vẫn bị Thanh Hóa nhấn chìm trong trận cầu có 8 bàn thắng ở vòng 7 V-League, tối 3/4.

Hà Tĩnh và Thanh Hóa gặp nhau trong thế buộc phải thắng để thoát khỏi nhóm cuối bảng xếp hạng. Chủ nhà (áo đỏ) tràn đầy khí thế sau khi thắng Hải Phòng 1-0 ở vòng 5 và hòa Hà Nội 1-1 tại vòng 6. Đội khách đứng bét bảng, gặp nhiều bất lợi khi thiếu tiền đạo Hoàng Vũ Samson do phải nhận án kỷ luật, bị giáng xuống đội trẻ vì các hành vi bạo lực.

Phút thứ 5, đội khách vươn lên dẫn trước. Từ pha tấn công ở gần vòng cấm địa, cầu thủ Hà Tĩnh phá bóng hỏng, vô tình đến chân Văn Thắng đang dâng lên bên cánh phải. Anh này khống chế, căng ngang vào trong, Gramoz dễ dàng đệm bóng dội xà ngang, tung lưới thủ môn Quang Tuấn.

Sau khi khi bàn, Gramoz chạy về phía HLV trưởng Ljupko Petrovic cùng các thành viên ban huấn luyện Thanh Hóa ăn mừng.

Bị dội gáo nước lạnh, Hà Tĩnh vùng lên. Tiền đạo Chevaughn Walsh (áo đỏ) - người cũ của Thanh Hóa liên tiếp gieo sầu cho đội khách. Phút thứ 7, ngoại binh này đánh đầu gỡ hòa từ cú tạt của Giang Trần Quách Tân bên cánh phải. Phút 27, Walsh hoàn tất cú đúp bằng pha đá 11 m tung lưới thủ môn Thanh Diệp, sau khi đồng đội Akinade bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Kết thúc hiệp một, Hà Tĩnh dẫn Thanh Hóa 2-1. Chủ nhà gặp bất lợi lớn khi tiền vệ Tuấn Hải - người dẫn dắt lối chơi, đã có hai bàn thắng từ đầu mùa, phải rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Lý Công Hoàng Anh.

Hiệp hai mới trôi qua được một phút, Thanh Hóa có bàn gỡ hòa 2-2. Sau khi giao bóng và chuyền vài nhịp, hậu vệ đội khách phát bóng từ sân nhà lên bên cánh trái, Gramoz đánh đầu chuyền ngược. Hai hậu vệ Hà Tĩnh là Đào Văn Nam và Xuân Hùng nhường nhau, để Quốc Phương lẻn xuống sút căng bằng chân trái hạ thủ môn Quang Tuấn.

Phía ngoài đường pitch, HLV Ljupko Petrovic của Thanh Hóa phấn khích, ôm lấy các cộng sự. Sau đó ông liên tục vỗ tay, hò hét các học trò tập trung. Nhiều lần, trọng tài biên phải nhắc HLV người Sebia giữ bình tĩnh.

Hà Tĩnh tiếp tục vùng lên như cách họ bị dẫn bàn ngay ở những phút đầu tiên của hiệp một. Phút 56, Phi Sơn cướp được bóng bên cánh phải rồi căng ngang vào vòng cấm địa, hậu vệ Thanh Hóa phá bóng ra đến vị trí của Lý Công Hoàng Anh đang di chuyển. Tiền vệ vào thay Tuấn Hải sút một chạm ở khoảng cách khoảng 20 m, bóng đi chìm tung lưới Thanh Diệp.

Hoàng Anh (số 6) cùng các cầu thủ Hà Tĩnh ăn mừng sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2. Đây là lần trở lại sân cỏ khá ấn tượng của Hoàng Anh sau hơn 4 tháng dưỡng thương. Màn ăn mừng này cũng là lần cuối đội chủ nhà được thể hiện, bởi nửa sau hiệp hai họ liên tiếp nếm trái đắng.

Bị dẫn trước, Thanh Hóa (áo vàng) đẩy cao đội hình. Phút 69, từ một pha tấn công giữa sân, tiền vệ Lê Phạm Thành Long dẫn bóng lên sát vòng cấm địa rồi ngoặt lại, chuyền sang cánh phải cho Lê Văn Thắng lao lên, dứt điểm một chạm hạ gục thủ môn Quang Tuấn, san bằng tỷ số 3-3.

7 phút sau, tiền đạo vào sân thay người Hoàng Đình Tùng khiến hàng nghìn cổ động viên Hà Tĩnh chết lặng. Phút 76, Jose Paulo đột phá rồi sút căng từ cự ly khoảng 25 m, thủ môn Quang Tuấn bắt không dính bóng, để nẩy ra. Đình Tùng lập tức ập tới, đá bồi nâng tỷ số lên 4-3.

Phía ngoài đường pitch, toàn bộ ban huấn luyện Thanh Hóa lẫn các cầu thủ dự bị nhảy ra khỏi khu kỹ thuật, hò hét và ôm lấy nhau ăn mừng.

Trên khán đài, nhiều CĐV Hà Tĩnh ra về khi đội nhà bị dẫn 3-4.

Phút 87, Đình Tùng hoàn tất ngày thi đấu chói sáng với bàn ấn định chiến thắng 5-3. Anh cướp bóng từ ngoài vòng cấm địa, tung cú sút căng khiến thủ môn Quang Tuấn phải đấm bóng ra bên cánh phải. Gramoz chạy đến nhận bóng, tạt vào trong, Đình Tùng lao vào đánh đầu cận thành, hoàn tất cú đúp.

Tiền đạo này phấn khích, cởi áo chạy về phía khu kỹ thuật của Thanh Hóa ăn mừng, và bị trọng tài phạt thẻ vàng. "Đội hôm nay vừa hay lại vừa may", Đình Tùng chia sẻ.

Kết thúc trận đấu, HLV Ljupko Petrovic ôm lấy từng cầu thủ Thanh Hóa động viên. "Các trận trước, đội thi đấu tốt nhưng không đạt kết quả như ý, nên cầu thủ bị tâm lý. Chiến thắng này rất quan trọng, học trò của tôi sẽ trở lại mạnh mẽ và giành kết quả khả quan trong những trận sắp tới", ông nói.

Lãnh đạo CLB Thanh Hóa cũng phấn khích vì màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Họ lại cảm ơn các cầu thủ cùng HLV Petrovic, khen ông "cao tay".

Cầu thủ Thanh Hóa tiến về phía khán đài cảm ơn số ít CĐV đã vượt hàng trăm km đi từ quê nhà vào Hà Tĩnh cổ vũ.

Thắng trận, Thanh Hóa có bảy điểm, thoát khỏi vị trí chót bảng. Hà Tĩnh thay thế chính vị trí của đối thủ với 5 điểm. Ở vòng tám, Hà Tĩnh và Thanh Hóa cùng được thi đấu trên sân nhà, lần lượt tiếp Bình Định và Hải Phòng.

Hùng Lê

Đánh giá phiên bản mới