Năm nay Nam Thư cùng Lê Dương Bảo Lâm về quê ăn Tết sớm. Nghe tiếng con gái về, mẹ Nam Thư trong bếp đon đả chạy ra. Bế con gái trên tay, bà rưng rưng nước mắt: "10 năm rồi không về ăn Tết với mẹ". Lê Dương Bảo Lâm trách đàn chị: "Chán ghê, con gái hư ghê".
Trong bữa cơm gia đình, mẹ Nam Thư kể: "12 năm rồi mới được ngồi ăn cơm với gia đình, bận công việc quá nên không về với ba với mẹ luôn... Mỗi lần ăn cái gì ngon là cô nhớ. Tết người ta sum vầy, mẹ đâu con đó. Còn con mình ở trên đó, cô buồn". Bố Nam Thư cũng chia sẻ: "Năm nào cũng chờ về ăn Tết, chờ hoài không về vì công việc. Điệp khúc "Xuân này con không về" nghe mãi cũng hết buồn luôn". Nghe xong Nam Thư không cầm được nước mắt và hứa: "Sang năm con sẽ dẹp hết và về ăn Tết với ba mẹ".
Câu chuyện 10 năm mới về ăn Tết cùng bố mẹ của Nam Thư nhận nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng dù bận rộn đến mấy nữ diễn viên cũng nên sắp xếp về đón Tết cùng bố mẹ. Hơn nữa Sài Gòn và Vũng Tàu cũng cách nhau không xa, tại sao cô không cố gắng để về sum vầy cùng gia đình. Fan bênh vực cho rằng mọi người nên cảm thông cho nữ diễn viên vì dịp Tết các nghệ sĩ thường bận rộn chạy show.
Lê Dương Bảo Lâm sau đó lên tiếng bảo vệ cho đàn chị. Anh nói: "Bà Thư là bả không về quê vào những ngày Tết thôi mọi người ơi, chứ ngày thường, từ 25 đến 28 Tết bả vẫn về với O Bích, với ba của bả nha mọi người. Đừng nghĩ bả đi luôn biệt tăm biệt tích 12 năm thì tội cho bà chị của Lâm lắm. Bởi, đam mê diễn quá mà".
Cherry Trần