Nicola Crawford là một nữ công chức, hiện sống cùng chồng và con gái Poppy 10 tuổi tại Bắc Ireland. Bộ sưu tập túi của cô đã cán mốc 362 chiếc với đủ thương hiệu lẫn mức giá, từ sản phẩm chỉ 5 bảng Anh mua ở Primark tới thiết kế Chanel 2.500 bảng. "Tôi luôn yêu thích túi xách từ khi còn là một đứa trẻ. Mẫu túi đầu tiên tôi mua là ở Primark vào giờ nghỉ trưa. Tôi mua túi theo sở thích, một số là hàng hiệu và một số là hàng bình dân. Chúng không cần phải đắt tiền nhưng tôi thích nhất là chiếc Chanel", Nicola chia sẻ. Bà mẹ một con cho biết thêm, ông xã cô đã quen với sở thích sưu tập túi của vợ và không phàn nàn gì về chuyện đó bởi anh cũng có thú vui riêng. Đôi khi, anh mua túi như một món quà tặng vợ nhưng luôn hỏi trước rằng cô thích sản phẩm nào. Bộ sưu tập khổng lồ được Nicola sắp xếp trên giá, trong tủ quần áo, dưới gầm giường và trong phòng trống của mẹ cô. Những chiếc đắt nhất thì được cất vào tủ và khóa cẩn thận. Nữ công chức 44 tuổi đang mong chờ lệnh phong tỏa tại Bắc Ireland chấm dứt để cô có thể mở rộng bộ sưu tập của mình: "Mỗi ngày tôi sử dụng một chiếc túi khác nhau, và mục tiêu của tôi là có đủ 365 chiếc cho cả năm. Tôi muốn mua một thiết kế Mulberry cho dấu mốc thứ 365". Do có quá nhiều túi, Nicola Crawford lập bảng danh sách, chia thành từng mục cụ thể nhằm tiện kiểm soát và tìm kiếm khi cần. Cô còn viết ghi chú chi tiết về thông tin của từng món phụ kiện yêu thích. "Tôi rất ngăn nắp nhưng vẫn mất nhiều thời gian để tìm được chiếc túi mình cần, ngay cả với bảng danh sách. Vì vậy, tôi lên kế hoạch trang phục và túi xách vào đêm hôm trước. Tôi sẽ quyết định mình đeo mẫu túi nào, sau đó mới chọn váy áo để kết hợp", Nicola tiết lộ. Studs