Tôi và chồng đã kết hôn khoảng hai năm. Chúng tôi sống trong chung cư cùng mẹ chồng. Khi ở đây, tôi thấy hàng xóm thi thoảng "nói ra nói vào" về tính khó ưa của mẹ chồng. Tôi cũng thấy mẹ khó ưa khi không tôn trọng riêng tư của vợ chồng tôi. Mẹ tự do vào phòng chúng tôi mà chẳng hề gõ cửa, khiến tôi nhiều lần bối rối nếu đang làm "chuyện ấy", hôn chồng hoặc đang thay đồ.
Một chuyện khác khiến tôi bận lòng là chồng hay mách mẹ nếu tôi nói xấu về bà với anh, chẳng hạn việc bà quá vô tư, mặc xấu hoặc tóc tai bết vài ngày không gội. Bị hai người mắng khiến tôi ức chế trong khi tôi thấy mình không sai. Tôi nên làm gì đây?
Trâm
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.