Đích thân Mạc Văn Úy lên tiếng xin lỗi trong buổi gặp gỡ truyền thông Hong Kong hôm 14/6. Cô bày tỏ sự hối lỗi, thừa nhận mình đã sơ suất và nói rằng MV sẽ bị loại khỏi các nền tảng trực tuyến. Ca sĩ cho biết thời điểm quay MV, cô bận rộn nên đã không quan tâm đến việc trang phục mặc trong MV là của nhãn hiệu nào. Cô giải thích: "Tôi đã giao việc đó cho nhà tạo mẫu. Lần này, tôi không để ý lắm đến việc nhà tạo mẫu nào cho mượn đồ. Từ nay, tôi sẽ chú ý đến những việc này".
Hiện ca sĩ đã thay đổi ảnh bìa và ảnh đại diện trên trang cá nhân. Trước đó, để quảng bá cho MV mới, cô dùng toàn bộ hình ảnh trong video nhạc.
Trước đó, chiều 12/6, đơn vị quản lý của Mạc Văn Úy (Karen Mok) cũng đã đăng bài phản hồi, liên quan đến tranh cãi do trang phục nữ ca sĩ mặc trong MV mới. Phía này nhấn mạnh: "Liên quan đến sự cố về trang phục trong MV A woman for all seasons, chúng tôi xin lỗi vì đã không lưu ý cặn kẽ, không tìm hiểu sâu vấn đề thương hiệu, để lại ấn tượng không tốt trong lòng công chúng. Chúng tôi xin lỗi và mong được truyền thông, người hâm mộ và bạn bè - những người luôn ủng hộ nghệ sĩ - tha thứ".
Hôm 11/6, khi Mạc Văn Úy ra mắt MV mới, người Trung Quốc phát hiện cô mặc đồ Dolce & Gabbana. Bài hát mới này ban đầu là một lời khen ngợi cho phụ nữ hiện đại, nhưng chiếc áo choàng tắm cô mặc lại là sản phẩm nằm trong bộ sưu tập xuân hè 2021 của thương hiệu mà người dân Trung Quốc đang ghét cay ghét đắng. Theo Sina, Mạc Văn Úy là nghệ sĩ đầu tiên mặc trang phục của thương hiệu này một cách công khai, kể từ sau vụ thương hiệu xúc phạm Trung Quốc vào năm 2018. Khán giả mỉa mai: "Ca khúc mới đề cao phụ nữ hiện đại, nhưng nhân vật chính của MV lại không có ý thức bảo vệ giá trị quê hương, đất nước và sẵn sàng đi quảng bá cho thương hiệu đã đả kích nước mình".
Đối lập với đa phần ý kiến chỉ trích Mạc Văn Úy, một bộ phận khán giả cho rằng nữ ca sĩ không làm gì sai pháp luật, do đó tấn công cô bằng những lời mạt sát là không được. "Cô ấy làm việc ở Hong Kong, không phải ở Đại lục, nên việc hợp tác với thương hiệu quốc tế là không có gì sai trái. Việc sản xuất ca khúc cần có kinh phí, đương nhiên không thể thiếu sự hỗ trợ của các tên tuổi lớn quốc tế", một ý kiến chỉ ra.
Người Trung Quốc ghét D&G từ 2018, sau một sự cố gây tranh cãi. Khi đó, trước thềm một show lớn tại Trung Quốc, trang web chính thức của Dolce & Gabbana đã phát hành một video quảng cáo cho show diễn ở Thượng Hải, trong đó một người mẫu Trung Quốc dùng đũa để ăn pizza, taco, spaghetti (mì Ý). Người Trung Quốc sôi sục tức giận. Họ chỉ ra rằng nội dung video này, đặc biệt là biểu cảm tỏ vẻ buồn cười của người mẫu khi phải ăn các món phương Tây bằng đũa như một trò cợt nhả văn hóa Trung Quốc.
Trước sự tức giận của người Trung Quốc, giám đốc sáng tạo của D&G là Stefano Gabbana đổ thêm dầu vào lửa khi gọi người Trung Quốc là thiển cận, ngu ngốc, kèm theo nhận xét rằng: "Không có Trung Quốc thì thương hiệu của tôi vẫn sống tốt".
Ngay lập tức, người Trung Quốc có phản ứng dây chuyền, quay lưng lại với thương hiệu. Các nghệ sĩ hủy diễn show, show bị hủy... Ba năm sau sự việc, hiện người Trung Quốc vẫn rất tỏ ra rất gay gắt khi nhắc đến hai chữ D&G.
Người dân Trung Quốc hiện rất nhạy cảm với các thương hiệu quốc tế, gần đây nhất là vụ bông Tân Cương. Nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí đã lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình, cho thấy quyết tâm đoạn tuyệt với các thương hiệu nước ngoài để bảo vệ danh dự tổ quốc. Hiện tại, trong các chương trình tạp kỹ ở Trung Quốc, quần áo, giày dép, mũ và các đồ trang trí khác của các ngôi sao đều được thay bằng đồ nội địa.
Mạc Văn Úy sinh ra tại Hong Kong, mang trong mình 4 dòng màu Trung Quốc, Wales, Đức và Iran, là một mỹ nhân đa tài của màn ảnh Hoa ngữ. Cô học ở nước ngoài, rồi về hoạt động tại thị trường Hong Kong. Cô không chỉ là diễn viên, ca sĩ mà còn là nhà sản xuất phim, thông thạo 5 ngoại ngữ. Cô kết hôn với một người Đức. Ngoài ca hát, cô đóng nhiều phim như Thần ăn, Hỷ kịch chi vương, Đại thoại dây du...
Nguyễn Hương (Theo Sina)