Bị cáo Robert Cordingley. Ảnh: PA |
Tại phiên tòa xét xử hôm qua, Robert Cordingley, sống tại Shipley, hạt West Yorkshire, đã nhận tội sát hại cha đẻ của mình là ông George Cordingley hồi tháng 1 trong căn nhà mà họ chung sống suốt 57 năm qua.
Thi thể của ông George, một người góa vợ, nổi tiếng trong lĩnh vực đua ôtô, được tìm thấy trong phòng ngủ tại nhà riêng.
BBC đưa tin sau khi dùng chiếc gối đè cho bố chết ngạt, ông Cordingley còn cho mèo ăn rồi đi tắm. Sau đó, ông ta tìm đến đồn cảnh sát để thú tội nhưng do đồn đóng cửa, Cordingley đi về phía các nhân viên cảnh sát tại bãi đỗ xe một siêu thị và khai rằng mình vừa giết bố.
Dựa trên những bằng chứng xác thực, cảnh sát phát hiện thấy ông George bị mắc chứng mất trí nhớ.
Thẩm phán Justice McCombe cho biết: "Đây là một vụ án khác thường và đau lòng. Nạn nhân qua đời ở tuổi 91 và đã dành phần lớn cuộc sống cùng bị cáo. Một số bằng chứng cho thấy mặc dù bị mất trí nhưng bệnh tình vẫn không có biểu hiện tiến triển. Bị cáo thường phải viết giấy để thông báo cho cha biết nơi để thức ăn và giúp ông vệ sinh cá nhân mỗi sáng. Và có lẽ hoàn cảnh tuyệt vọng này đã khiến Cordingley mất tỉnh táo và đi đến quyết định kết thúc cuộc đời của cha".
"Thật khó có thể hình dung được điều gì đang diễn ra trong đầu Robert Cordingley khi ông ấy quyết định kết thúc cuộc sống của cha mình. Có vẻ như đây không phải là một kế hoạch tinh vi, mà chỉ là hành động bộc phát trong lúc tuyệt vọng", tthanh tra Steve Snow của Phòng Cảnh sát West Yorkshire cho biết.
Ông Snow nói thêm rằng: "Từ nay Cordingley sẽ phải ngẫm nghĩ về quyết định của mình, không phải là việc lấy đi cuộc sống của một người khác, mà là việc ông ấy đã tự hủy hoại chính cuộc sống của mình như thế nào".
Hướng Dương