Từ khi 10 tuổi, Meghan Murdoch, sống tại Fanborough (Anh) đã không ưng ý với chiếc mũi trên gương mặt mình. Mặc bố mẹ giải thích, Meghan vẫn kiên trì tiết kiệm tiền làm thêm, tiền tiêu vặt hàng ngày để sửa mũi. Cô gái người Anh cũng có sở thích nghịch ngợm đồ trang điểm của mẹ từ ngày nhỏ và không ít lần vi phạm nội quy của trường học khi đến lớp với khuôn mặt dày cộm son phấn.
Đến năm 18 tuổi, cô tích góp được 2.225 bảng Anh (khoảng 65 triệu đồng) và được bố mẹ cho vay thêm một khoản tiền để cải thiện phần cánh mũi to, thô kệch của mình.
"Tôi luôn ghét chiếc mũi của mình. Tôi muốn thay đổi từ năm 10 tuổi vì nghĩ nó quá to. Bố mẹ tôi không muốn tôi làm điều đó và từng hy vọng đấy chỉ là ý muốn nhất thời trong giai đoạn dậy thì nhưng giờ họ cũng không có ý kiến gì nữa", Meghan cho biết.
Dù đã sửa mũi, Meghan vẫn chưa thực sự tự tin. Cô luôn dậy từ 4 rưỡi để trang điểm với lần lượt các bước: kem lót, phấn nền, kem che khuyết điểm, phấn phủ, phấn má, contour, lông mi giả, son môi, phấn mắt... kéo dài khoảng 2 tiếng.
"Điều này rất quan trọng với tôi, thỉnh thoảng tôi cũng muốn nói dối nhưng thực sự tôi luôn trang điểm như vậy, tôi yêu thích điều đó từ ngày nhỏ. Tôi luôn muốn mình trông ổn nhất có thể. Ngay cả khi chỉ ra đường mua đồ, đi bộ, ra công viên... tôi cũng trang điểm và làm tóc. Không có cách nào để bạn thấy tôi với mặt mộc đâu. Ngay cả người đưa thư, nhân viên vệ sinh cũng chưa bao giờ thấy tôi với gương mặt không son phấn. Tôi sẽ không bao giờ ra mở cửa nếu để mặt mộc".
Sau khi làm mũi, Meghan thú nhận cô còn "nghiện" tiêm filler làm đầy môi, thậm chí bổ sung filler hàng tháng để duy trì bờ môi căng mọng, quyến rũ. Tuy nhiên, thói quen này đã tạm dừng kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát.
Meghan hẹn hò với một chàng trai bằng tuổi từ năm 2016 nhưng suốt 6 tháng đầu Sam Hoyle không hề biết mặt mộc của bạn gái mình ra sao. "Tôi sẽ chờ cho đến khi anh ấy ngủ và đi tẩy trang, sáng hôm sau tôi chắc chắn sẽ dậy trước, trang điểm và gặp lại người yêu mình. Sam cũng nói tôi không cần phải làm vậy và động viên rằng tôi trông ổn ngay cả khi không trang điểm. Dần dần tôi cũng quen và đã có thể thoải mái hơn với việc không trang điểm trước mặt anh ấy", Meghan cho biết.
Duk Sun (Theo The Sun)