Rodrigo Alves, 36 tuổi, từng là tiếp viên hàng không, được góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế Celebrity Big Brother và trở nên nổi tiếng nhờ trải qua gần 100 ca phẫu thuật lớn, nhỏ để có ngoại hình giống búp bê Ken. Người này đã tiêu tốn khoảng 650.000 bảng Anh (gần 20 tỷ đồng) cho phẫu thuật thẩm mỹ và không ít lần suýt chết vì hoại tử, rò rỉ hóa chất vào máu...
Sau nhiều năm sống trong hình hài của nhân vật hoạt hình nam, Rodrigo lại thú nhận muốn trở thành búp bê Barbie, bao gồm thay đổi diện mạo và chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ. Rodrigo cũng bắt đầu sử dụng tên Jessica thay cho tên khai sinh. Kể từ khoảng đầu năm 2019, khi xác định rõ ràng giới tính của bản thân, Jessica đã quyết định sẽ thực hiện phẫu thuật chuyển giới và bắt đầu trang điểm, ăn mặc nữ tính hơn.
Jessica cũng chi gần 100.000 bảng Anh (hơn 3 tỷ đồng) để thực hiện các phẫu thuật đặc trưng ở nữ giới. Cụ thể, Jessica đã loại bỏ tạo hình bụng 6 múi và cấy mỡ từ lưng sang hông, mông với giá 15.000 bảng Anh, nâng ngực cỡ 36DD có giá 3.000 bảng Anh, làm răng giá 9.000 bảng Anh, cấy tóc giá 8.000 bảng Anh, gọt hàm, cắt yết hầu, tiêm botox, filler...
"Tôi luôn cảm thấy bản thân rất nữ tính nhưng tôi đã đấu tranh để trở nên nam tính và tôi đã quyết định làm cho vẻ ngoài của mình được nam tính nhất có thể. Tuy nhiên, dù tôi có thích búp bê Ken đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn luôn có một búp bê Barbie bên trong con người tôi. Đó là quyết định rất khó khăn với tôi nhưng tôi đã đi đến thời điểm không thể sống như một người đàn ông được nữa. Tháng 11 năm ngoái, tôi đã loại bỏ các phẫu thuật để có được ngoại hình nam giới trước đây và vào tháng 1 năm nay tôi đã bắt đầu các phẫu thuật dành cho nữ giới. Một hành trình dài, đầy đau đớn, tốn kém nhưng cuối cùng tôi cũng có thể thấy con người thật của mình trong gương", Jessica cho biết.
Chi phí cho các ca phẫu thuật do Jessica kiếm được từ việc tham gia các chương trình, gameshow truyền hình. "Tôi được trả 20.000 bảng Anh cho 30 phút xuất hiện tại một số chương trình. Tôi cũng đang tham gia một chương trình nấu ăn tại Romania, một bộ phim tài liệu tại Bỉ, chụp ảnh quảng cáo ở Anh và đang có dự định đến Mỹ tham gia show Botched", Jessica chia sẻ.
Jessica cũng dự đoán mức độ nổi tiếng của cô có thể sẽ giảm khi không còn là búp bê Ken nữa nhưng cô chấp nhận điều đó để được sống đúng với giới tính mà mình mong muốn. Thú nhận quá trình phẫu thuật vô cùng đau đớn và hồi phục khó khăn nhưng Jessica vẫn có kế hoạch làm thêm một số phẫu thuật khác như chỉnh sửa mũi, cấy thêm tóc để có được mái tóc dài bồng bềnh như búp bê Barbie. Hiện Jessica chưa làm phẫu thuật chuyển đổi bộ phận sinh dục và đang đặt mục tiêu tăng cân nhằm có thêm mỡ tự thân để cấy vào hông. Cô cũng tích cực học cách đi đứng, trang điểm, ăn vận như phụ nữ.
Về phía gia đình, Jessica cho biết cô không nói chuyện với bố nhưng mẹ cô vui vẻ trước quyết định chuyển giới. Jessica cũng tiết lộ kế hoạch trong tương lai của cô là tìm được người yêu thương mình: "Tôi muốn tìm tình yêu, từ trước đến nay tôi chỉ có 2 mối quan hệ ngắn ngủi và luôn khao khát tìm được bạn đời. Mẫu đàn ông lý tưởng của tôi là người độc lập, tôi không thích đàn ông hài hước, tôi thích sự thông minh và biết cách nâng niu phụ nữ cũng như có thể trân trọng cơ thể tôi. Tôi muốn một chàng trai cao to. Trong tương lai tôi cũng muốn được làm mẹ. Một khi tôi tìm thấy tình yêu, tôi muốn nhận nuôi em bé và có một gia đình đúng nghĩa. Nhìn lại thì tôi đã rất vất vả để trở thành một người đàn ông và cuối cùng lại thất bại nhưng tôi hạnh phúc khi cuối cùng đã có thể trở thành phụ nữ như những gì tôi hằng mong muốn".
Duk Sun (Theo The Sun)