"Tôi gọi Jasmine là 'người đàn bà sắt'', anh Karl Storey, 26 tuổi, nói đùa về vợ mình.
Theo Mirror, bé trai Anthony cất tiếng khóc chào đời lúc 7h40 sáng, và chị Jasmine Grief đã được đưa từ Northmbria tới Gretna Green, Scotland, để làm đám cưới với cha của đứa trẻ, anh Karl Storey, lúc 11h30.
"Thằng bé rất ngoan trong suốt buổi lễ và hôm đó là ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi", chú rể cho biết thêm.
Michelle Hall, người quản lý tổ chức tiệc cưới, cho hay đây là lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức lễ cưới, một cô dâu vừa kết hôn vừa sinh con trong cùng một ngày.
"Chúng tôi còn sốc hơn cả Jasmine, người dường như vẫn kiểm soát tốt mọi việc. Không ai có thể tưởng tượng rằng cô ấy vừa sinh con xong và mang luôn đứa trẻ tới hôn lễ của mình", Hall nói.
Jasmine, 27 tuổi, là nhân viên lau dọn. Cô làm việc tới tận ngày sinh và dự định sẽ trở lại với công viêc vào tuần tới.
"Jasmine là người phụ nữ đáng kinh ngạc nhất. Không gì có thể làm cô ấy bối rối và bà mẹ trẻ đó có một nguồn năng lượng vô tận", Karl, người chuyên cho thuê xe địa hình, khẳng định.
Bé Anthony chào đời khỏe mạnh tại Bệnh viện đa khoa Hexham với cân nặng 3,5 kg. Jasmine và chồng, đến từ làng Kielder, Anh, trước đó đã có một bé gái 2 tuổi tên là Emily. Karl cũng có hai bé trai song sinh 8 tuổi từ cuộc hôn nhân trước. Cả hai bé hiện sống cùng vợ chồng anh.
Ngay sau khi hôn lễ kết thúc, đôi chồng mới cưới trở về Kielder để dùng bữa cơm thân mật với gia đình và bạn bè.
Hướng Dương