Người hùng cứu đàn chó của Lady Gaga đã hồi phục sau khi bị bắn vào ngực hồi tháng 2. Nhưng giờ đây Ryan Fischer cho biết anh cảm thấy "bị trầm cảm, tủi thân và nghi ngờ chính mình", thậm chí "bị bỏ rơi và không được hỗ trợ". Ryan đã lập tài khoản GoFundMe hy vọng được mọi người quyên góp cho 40.000 USD để anh có thể mua một chiếc xe tải lái từ Los Angeles về quê nhà New York và đi trị liệu chữa lành sang chấn tâm lý.
"Tôi đang ở trong hoàn cảnh bế tắc. Không có xe cộ, căn hộ, đã hết tiền tiết kiệm và sống sót nhờ sự đóng góp từ những người thân yêu hào phóng, tôi khiêm tốn cầu xin sự giúp đỡ của các bạn", Ryan Fischer viết.
Ryan Fischer được nhiều người, đặc biệt là fan của Lady Gaga, biết đến vào đầu năm nay khi anh xả thân lao đến giành giật với những tên trộm chó để bảo vệ ba chú chó cưng của ngôi sao nhạc pop. Trong khi chiến đấu với nhóm trộm hung bạo, Ryan bị trúng đạn. Ryan giúp một con chó chạy thoát trong khi hai con còn lại bị bọn trộm bắt lên xe. Lady Gaga treo giải 500.000 USD cho ai mang được hai chú chó bị mất của mình trở về an toàn và vài ngày sau cô đã tìm được chúng. Nữ ca sĩ cũng chi trả tiền phẫu thuật, nằm viện cho Ryan và gọi anh là một "người hùng" trong bài đăng bày tỏ sự cảm kích của cô trên Instagram.
Cảnh tượng Ryan Fischer vật lộn với những tên trộm chó và bị bắn trọng thương |
Trong khi phải gây quỹ vào đầu tuần này vì cạn tiền, Ryan Fischer không trách móc hay nhắc đến tên Lady Gaga nhưng nhiều người bức xúc vì sao nữ ca sĩ không cưu mang, giúp đỡ ân nhân của mình. Một tài khoản Twitter viết: "Lady Gaga trao giải tận nửa triệu USD để tìm được chó của cô ấy nhưng lại để người dắt chó của mình phải đi xin tiền vì không nhà không cửa và đang vật lộn với sang chấn tâm lý. Tôi vốn không kỳ vọng gì nhiều ở những người giàu nhưng họ khiến tôi quá thất vọng".
Một người khác đặt câu hỏi: "Có chuyện gì mà cô ấy lại nhẫn tâm không giúp đỡ người dắt chó của mình sau khi anh ấy đã cứu đàn chó của cô?".
Người khác chỉ ra rằng Gaga đã thanh toán hóa đơn điều trị 97.500 USD cho Ryan Fischer chứ không hề vô ơn. Tuy nhiên một người phản biện: "Hóa đơn đó chỉ gần 100.000 USD trong khi cô ấy sẵn sàng bỏ ra 500.000 USD cho người mang chó của mình về an toàn".
Các fan của Gaga kêu gọi cô lên tiếng và giúp đỡ người bạn của mình. Một người viết: "Chuyện gì xảy ra vậy Lady Gaga? Thật khó thể tin nổi khi ân nhân cứu đàn chó của bạn lại đang phải vật lộn như thế này! Tôi là fan của bạn nhưng điều này thật không thể chấp nhận được. Sao có thể vô cảm với người đang bị sang chấn tâm lý vì chiến đấu cứu đàn chó của bạn?".
Lady Gaga không phản hồi trước những ý kiến chỉ trích trên mạng. Người đại diện của cô từ chối bình luận khi phóng viên Pagesix hỏi chuyện.
Trong khi đó, tính đến ngày 18/8, Ryan Fischer đã xin được số tiền 21.000 USD từ cộng đồng mạng - một nửa so với con số anh kêu gọi trên tài khoản GoFundMe.
Minh Anh