Tối 2/4, HAGL giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Hải Phòng ở vòng 7 V-League 2021. Sau trận, HLV Kiatisuk gọi điện về Thái Lan chia sẻ niềm vui với vợ con. Cựu danh thủ 46 tuổi được bà xã Asarapa và các con chúc mừng, tiếp thêm động lực để cố gắng hơn trong chặng đường sắp tới. Kể từ khi sang Việt Nam, hầu như ngày nào Kiatisuk cũng gọi điện về nhà tâm sự với vợ con. Trong khi đó, bà xã anh cũng không bỏ lỡ trận đấu nào của HAGL kể từ đầu mùa giải.
Chia sẻ với truyền thông, Kiatisuk không giấu được niềm vui khi HAGL giành trọn vẹn ba điểm trước đối thủ khó chơi như Hải Phòng. "Tôi có kỷ niệm ở SĐV này trong quá khứ, khi từng cùng HAGL giành Siêu Cup Quốc gia trước Bình Định. Đá với Hải Phòng không bao giờ là dễ dàng, từ khi tôi còn là cầu thủ tới khi là HLV bây giờ. Hải Phòng luôn đá máu lửa, CĐV nhiệt tình. Tôi rất vui khi chiến thắng được đội bóng này".
Hải Phòng nổi tiếng với lối chơi rắn, nhưng trận này họ chỉ phạm lỗi 5 lần trong khi HAGL bị trọng tài thổi phạt tới 16 lần. Theo Kiatisuk, đây là cách cách giúp các cầu thủ của ông giảm bớt áp lực. Nhà cầm quân người Thái Lan giải thích: "Hải Phòng chơi nhiệt nên cầu thủ của tôi chịu áp lực. Tôi không chỉ đạo các cầu thủ phạm lỗi nhiều. Tôi còn bảo các cầu thủ hạn chế phạm lỗi và tránh các pha bị phạm lỗi để bảo toàn lực lượng".
Nói về triết lý bóng đá mà mình đang xây dựng ở HAGL, Kiatisuk cho biết: "Khi gọi tôi sang, bầu Đức cùng chia sẻ quan điểm chơi bóng với tôi. Đó là đá ngắn, nhỏ, nhuyễn. Đây là cách chơi phù hợp với thể trạng người châu Á, bởi nếu chơi bóng dài sẽ rất mệt. Tôi muốn chơi đẹp, nhưng phải thắng".
Chiến thắng này giúp HAGL tiếp tục giữ ngôi đầu bảng xếp hạng với 16 điểm, hơn đội đứng thứ hai Đà Nẵng một điểm. Mặc dù vậy Kiatisuk vẫn chưa nghĩ đến việc cạnh tranh chức vô địch mùa này. Nhà cầm quân Thái Lan khiêm tốn: "Theo ý bầu Đức, HAGL đặt mục tiêu top 4 mùa nay. Sau đó, chúng tôi sẽ từng bước nâng cao thành tích, nghĩ tới xa hơn. Toàn đội sẽ cố gắng trong từng trận đấu".