Trò chuyện cùng MC Lỗ Dự, Hồ Hạnh Nhi chia sẻ cảm xúc khi sắp sinh đứa con thứ ba. Cô cũng hiếm hoi đề cập đến mẹ đẻ của mình, cũng như câu chuyện gia đình ly tán. Với tư cách là một người mẹ, Hồ Hạnh Nhi cho biết bao nhiêu năm qua, cô không thể nào tha thứ cho mẹ đẻ: "Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao bà ấy lại nỡ lòng bỏ rơi các con mình. Thú thật, tôi vẫn còn rất hận bà".
Mẹ của Hồ Hạnh Nhi là người Nhật Bản. Sau khi kết hôn với bố cô, mẹ sinh liên tiếp ba con gái. Tuy nhiên, khi Hồ Hạnh Nhi 7 tuổi, mẹ đã bỏ ba chị em cô và rời gia đình để về nước, rồi tái hôn. Suốt những năm tháng sau đó, chị em Hồ Hạnh Nhi được bố nuôi dưỡng. Diễn viên Năm ấy hoa nở, trăng vừa tròn cũng nói rằng từ đó, cô xa lánh mẹ ruột của mình. Từ quan điểm của người mẹ, Hạnh Nhi chia sẻ cô không thể hiểu được quyết định của mẹ ruột lúc đó. Cô nói: "Khi kết hôn với bố tôi, mẹ còn rất trẻ. Bà sinh chị cả của tôi ở tuổi 22, rồi sinh tôi ở tuổi 26, rồi đến em gái út. Tôi nghĩ một phần quyết định của mẹ khi đó vì bà quá vất vả, thời bấy giờ không có bảo mẫu, thế nên bà phải tự lo liệu cho các con. Có lẽ điều này đã làm bà khổ sở".
Cảm thông với sự vất vả của người đã sinh ra mình, nhưng Hồ Hạnh Nhi cho rằng mẹ vô trách nhiệm: "Bố tôi là một người đàn ông quá hiền lành, ông đã không làm cho vợ được hạnh phúc. Có lẽ vì thế nên mẹ ruột của tôi đã tìm được người khác. Bố mẹ tôi chia tay khi tôi 7 tuổi! Bà ấy đã lựa chọn cắt đứt tình cảm với ba đứa chúng tôi như thế".
Làm mẹ rồi, Hồ Hạnh Nhi thừa nhận nuôi một đứa con không bao giờ là dễ dàng. Cô tâm sự: "Bây giờ tôi biết rằng việc nuôi dạy một đứa trẻ là một điều rất khó khăn. Có thể, mẹ tôi cảm thấy rằng bà không thể dành cả cuộc đời cho các con, khi còn trẻ như vậy. Đó là lý do bà dứt áo ra đi chăng?. Đôi khi tôi tự hỏi mình, nếu tôi ở hoàn cảnh như mẹ ruột của mình, tôi có ba đứa con như thế, thì tôi có dứt bỏ chúng mà đi - giống như mẹ tôi đã làm hay không? Tôi nghĩ mình không nỡ! Nhưng mẹ tôi đã quyết định như thế, đó là lựa chọn của bà ấy".
Những năm sau này, Hồ Hạnh Nhi và mẹ có liên lạc với nhau, nhưng mối quan hệ không gần gũi: "Mẹ tôi giờ bị mất trí nhớ, không nhận ra ai nữa. Bà cũng có một cuộc sống rất vất vả. Tôi thì nghĩ đó cũng là một may mắn, sự nhẹ nhõm cho bà. Nếu trí nhớ còn tốt, có lẽ bà sẽ phải đau lòng, day dứt nhiều hơn sau những gì bà đã trải qua".
Hồ Hạnh Nhi hiện đã có một gia đình hạnh phúc. Cô đã kết hôn được 5 năm và sắp đón đứa con thứ ba. Trong chương trình, êkíp cùng người dẫn chương trình Lỗ Dự gặp gỡ cậu con trai út Ryan của Hạnh Nhi và có cơ hội ghi lại những biểu cảm dễ thương của cậu bé. Hồ Hạnh Nhi cho biết thiếu bàn tay mẹ do gia đình tan vỡ, nhưng nhờ bố chăm sóc, ba chị em đều trưởng thành, kết hôn và sinh con cái. Các chị em thường gặp nhau, tình cảm gắn bó.
Hồ Hạnh Nhi là diễn viên nổi tiếng Hong Kong, được khán giả mến mộ qua nhiều phim điện ảnh, truyền hình như Bao la vùng trời 2, Tòa án lương tâm, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn... Cô kết hôn với doanh nhân Philip Lee năm 2015, cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc. Hạnh Nhi hiện có hai con, bé đầu hơn ba tuổi, bé thứ hai là Lý Dịch Lâm, một tuổi rưỡi. Em bé thứ ba dự sinh đầu năm 2021.
Nguyễn Hương (Theo Sina)