Những đêm thi gần đây, phong độ của Thu Minh giảm sút do một vài sự cố ngoài ý muốn, nên vô tình tạo áp lực cho cô. Tuy nhiên, trong đêm thi thứ 9 diễn ra tối 24/6 tại Nhà thi đấu đa năng Vũng Tàu, Thu Minh gây bất ngờ khi xuất hiện với tinh thần hoàn toàn thoải mái, tự nhiên. Chọn hai điệu Quickstep và Jive để thể hiện mình, Thu Minh đã trình diễn hết mình và gần như "lấy lại những gì đã mất".
Ngay từ những giây đầu tiên của vũ điệu Quickstep, Thu Minh chứng tỏ sự tập luyện kỹ càng với những bước nhảy nhanh nhẹn và đầy kỹ thuật. Như trút khỏi mọi áp lực thắng thua, Thu Minh nhảy hết mình, đúng tinh thần tươi vui của Quickstep. Vì vậy, dù thỉnh thoảng vẫn chưa thực sự ăn ý với bạn diễn, nhưng bù lại, sự "lăn xả" và khả năng giao lưu xuất sắc với khán giả đã khiến Thu Minh "ghi điểm".
Giọng ca "Đường cong" nhào lộn trên sàn nhảy. |
Nữ ca sĩ được giám khảo Khánh Thi đánh giá cao khi nhận xét rằng, rất khó để tìm được lỗi trong từng bước chân của Thu Minh. Nếu có, thì Thu Minh nhanh chóng khoả lấp được ngay. Cô cũng khắc phục được sự biểu cảm trên khuôn mặt, không còn căng thẳng mà rất "phiêu" khi hoà quyện cảm xúc vào từng giai điệu.
Điểm nhấn trong bài nhảy của Thu Minh là những động tác khó, như màn lộn nhào và uốn dẻo trên vai bạn diễn Lachezar, khiến khán giả nín thở theo dõi. Tuy vậy, nam kiện tướng Chí Anh lại khuyên Thu Minh nên tập trung vào những động tác cơ bản, hơn là quá chú trọng vào việc gây chú ý. Bởi nếu không khéo, cô sẽ rất dễ bị lặp lại chính mình.
Đơn cử như việc Thu Minh đưa ý tưởng cô giáo và học trò vào cả hai bài nhảy trong cùng một đêm thi, vô hình chung làm giảm giá trị phần trình diễn của cô và khiến người xem cảm thấy nhàm chán. Đó là một phần lý do khiến Thu Minh chỉ dành 35 điểm cho bài nhảy Jive, so với 38 điểm của điệu Quickstep. Với tổng điểm 73, Thu Minh về nhì trong đêm.
Chính "chiêu độc" này đã giúp Thu Minh vững vàng đi tiếp vào vòng chung kết "Bước nhảy hoàn vũ 2011". |
Trong khi đó, Nguyên Vũ lại dần xây dựng thành công hình ảnh "người đàn ông lắm chiêu", với khá nhiều "trò" được anh nghĩ ra để gây ấn tượng với khán giả. Tối qua, trong điệu Valse chậm êm ái, anh cùng Petya hoá thân thành đôi tân lang, tân nương. Phần trình diễn khá lãng mạn và sẽ bị xem là không có gì đặc biệt, nếu Nguyên Vũ không bất ngờ bay lên không trung cùng bạn nhảy. Màn bay lượn đẹp mắt của cặp đôi khiến người xem hồi hộp và không ngớt vỗ tay tán thưởng sau màn tiếp đất an toàn.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đánh giá ý tưởng của Nguyên Vũ tuy không mới, nhưng rất đúng chỗ và vừa phải, nên tạo được hiệu quả đặc biệt. Anh cũng cho rằng, Nguyên Vũ phù hợp với dạng nhân vật hoàng tử, công tử... vì với hình ảnh này, anh không bị "quá sức".
Với điệu Rumba trong phần 2, lại một lần nữa Nguyên Vũ khai thác thế mạnh của mình khi hoá thân thành một chàng trai lãng mạn. 4 vị giám khảo không ngớt lời khen ngợi anh, trước những bước chân linh hoạt và từng cái lắc hông uyển chuyển. Có thể nói, Nguyên Vũ là thí sinh giữ được phong độ ổn định nhất, và ngày càng thuyết phục được người xem. Tuy nhiên, giá như anh bớt sử dụng "chiêu", mà tập trung vào các điệu nhảy, thì sẽ tạo được hiệu ứng tốt hơn gấp nhiều lần. Tối qua, nam ca sĩ đạt tổng điểm cao nhất, với con số lên đến 75.
Riêng Thủy Tiên, dù rất nỗ lực, nhưng cô luôn lọt vào nhóm có nguy cơ bị loại, vì nhận được điểm số không mấy cao từ phía giám khảo. Trong đêm thi thứ 9, Thủy Tiên chọn hai điệu Quickstep và Chachacha, thực sự cuốn hút khán giả với những bước chân rộn rã, tươi vui.
Anh Khoa là người tiếp theo rời khỏi chương trình. |
Thủy Tiên cũng là nhân vật khó đoán nhất trong cuộc thi, bởi dường như cô luôn tạo nên những tranh cãi từ phía khán giả lẫn giám khảo. Tối qua, chính 4 vị "cầm cân nảy mực" cũng tỏ ra bị mâu thuẫn trong những lời nhận xét về Thủy Tiên. Người thì cho rằng cô biểu cảm tốt ở khuôn mặt, bước nhảy linh hoạt, nhưng lại có người đánh giá cô nhảy chưa thực sự xuất sắc. Dù vậy, Thủy Tiên vẫn là gương mặt nhận được con số bình chọn cao từ khán giả và đường hoàng dành được một vé đi tiếp vào đêm chung kết với số điểm sát nút Thu Minh.
Đêm thi thứ 9 cũng đánh dấu sự chia tay của Anh Khoa với Bước nhảy hoàn vũ, tuy vậy, việc anh phải ra đi ở thời điểm này không còn khiến khán giả bất ngờ. Quan trọng hơn cả là anh đã để lại ấn tượng sâu sắc về hình ảnh một chàng rocker lãng tử, chơi hết mình và luôn đem đến những pha biểu diễn hài hước, vui nhộn. Ngay bản thân Anh Khoa cũng không tỏ ra buồn bã khi bị loại, mà với anh, đi đến được vòng này đã là một "kỳ tích".
Như vậy, đêm chung kết xếp hạng của cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2011 chỉ còn lại 3 thí sinh Nguyên Vũ, Thu Minh, Thuỷ Tiên. Họ sẽ có một tuần để tập luyện và gặp lại khán giả cả nước vào đêm 3/7 tại sân vận động Quần Ngựa, Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 lúc 21h.
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng