Ricky Martin đã có cuộc trò chuyện cởi mở trên tạp chí GQ Australia về giới tính của mình khi anh tới xứ sở chuột túi để làm giám khảo cuộc thi The Voice. Nam ca sĩ 44 tuổi tiết lộ, thời thiếu niên, anh từng mắc chứng ghê tởm người đồng tính bởi anh không chấp nhận bản thân mình và cảm thấy phản bội đạo Thiên chúa.
Ricky chia sẻ: "Tôi đã rất giận dữ và nổi loạn. Tôi từng nhìn những người đàn ông gay và nghĩ: Mình không giống như thế, không như thế. Đó không phải là con người mình. Tôi đã rất xấu hổ. Khi mọi người, xã hội và đức tin nói rằng mình đã sai, lòng tự trọng của tôi bị nghiền nát. Tôi trút cơn giận lên những thứ xung quanh mình. Giờ nghĩ lại tôi mới nhận ra rằng, có thể trước đây tôi đã chà đạp lên những người gay. Tôi ác cảm với người đồng tính. Tuy nhiên sau đó tôi nhận ra mình đang chống lại mình nên muốn thoát khỏi nó".
Ricky đã âm thầm giấu kín bản năng yêu người cùng giới và dằn vặt bản thân hơn 10 năm dài. Đến năm 2010, giọng ca The Cup of Life mới dũng cảm công khai giới tính thật trước công chúng. Anh đã phát biểu: "Tôi tự hào khi là một người đồng tính và hạnh phúc nhận ra mình là ai".
Ngôi sao Mỹ Latin cũng đã có thể thoải mái chia sẻ về bạn trai của mình, nhà môi giới chứng khoán điển trai Carlos González Abella. Ricky và Carlos vẫn đang chung sống hạnh phúc cùng hai con trai của anh. Hai bé song sinh chào đời năm 2008 nhờ một người phụ nữ mang thai hộ.
Trong cuộc phỏng vấn trên GQ, Ricky cũng đề cập tới những người gay thế hệ trẻ đang đấu tranh với bản thân để nói ra sự thật: "Tôi nhìn họ và nhớ lại mình khi còn nhỏ. Có quá nhiều nỗi sợ hãi và lo lắng. Giờ đây khi các bạn còn trẻ, nếu công khai, bạn sẽ thấy tốt hơn và thay đổi được nhiều điều. Hãy thẳng thắn. Nghi hoặc và sợ hãi chỉ gây khó khăn cho bạn".
Ricky khẳng định, anh đã giải thích cho các con mình hiểu về giới tính của bố: "Tôi không muốn bọn trẻ lớn lên trong ngôi nhà dối trá... hoặc chúng nghĩ rằng gay là một điều gì đó sai trái".
Hoài Vũ