Nhạc sĩ Vũ Thành An vừa từ Mỹ trở về Việt Nam để giới thiệu album Giai nhân của ca sĩ Ngọc Châm. Khác với những lần trở về chóng vánh trước đây, nhạc sĩ của những bài hát Không tên sẽ ở lại Việt Nam khoảng 1 tháng.
Vũ Thành An là nhạc sĩ của rất nhiều bản tình ca lãng mạn. Nhiều người nghĩ ông đa tình, đào hoa lắm thì mới có thể viết được như vậy. Nhắc đến hình bóng phụ nữ trong các sáng tác của mình, nhạc sĩ vừa cười vừa nói: "Tôi viết 101 tình khúc không có nghĩa là yêu 101 cô và cũng không phải chỉ có 1 cô". Tuy nhiên, ông khẳng định mình chưa bao giờ có lỗi với bà xã hay bất kỳ người phụ nữ nào. "Từ khi lập gia đình, tôi không bao giờ qua lại với người phụ nữ khác, chỉ có hình bóng trước hôn nhân thôi", nhạc sĩ khẳng định.
Tác giả của chùm ca khúc Không tên cho biết, ông dành cho bà xã một tình thương rất đặc biệt. Khi đã ngoài 70 tuổi, ông vẫn gọi bà là "cô ấy" và đảm nhận hết chuyện chăm sóc bạn đời từ khi bà ốm đau vài năm nay. Ngày lên máy bay về Việt Nam lần này, Vũ Thành An rất xúc động vì không nỡ xa vợ. "Già rồi nhưng tôi vẫn thương cô ấy lắm. Lòng tôi lúc nào cũng nhớ đến cô ấy", nhạc sĩ tâm sự. Trước khi đến với nhau, ông từng trải qua nhiều mối tình và một lần đổ vỡ hôn nhân còn bà cũng đã có 3 đứa con riêng.
Không chỉ là bạn đời, bà xã còn là người kiểm duyệt những tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Thành An trước khi gửi đến công chúng. Nhạc sĩ kể rằng, mỗi ngày ông vẫn ngồi gảy đàn bên cạnh bà. Với mỗi bản nhạc, bà không chỉ là người đầu tiên được nghe mà còn quyết định số phận của chúng. "Cô ấy nói được là được, còn nếu cô ấy nói không được thì tôi sẽ bỏ. Cô ấy có một đôi tai thẩm âm rất tuyệt và tôi tin vào điều ấy", Vũ Thành An nói.
Trong cuộc trò chuyện, nhạc sĩ cũng lý giải nguyên cớ đặt cho các tác phẩm của mình là Không tên. Ông muốn bảo vệ cho những người liên quan. Khi nghe những bài hát, chỉ người trong cuộc mới hiểu nó đề cập đến điều gì. Trải qua nhiều mối tình nhưng đến tuổi 75, người nhạc sĩ vẫn dành nhiều cảm hứng cho mối tình đầu năm 22 tuổi. Kể về người phụ nữ đầu tiên bước vào đời mình, Vũ Thành An cho biết: "Cô ấy học cùng trường và hơn tôi vài tuổi. Cô ấy học giỏi lắm và giỏi hơn tôi rất nhiều. Đó là người phụ nữ mà tôi rất ngưỡng mộ. Tình yêu thời ấy trong sáng lắm. Chúng tôi chỉ gặp nhau ở trường và ở thư viện thôi chứ chuyện đi xem phim hay nghe nhạc cũng gần như không có". Đối với ông, đó là mối tình mà ông nhớ nhiều nhất và cũng ám ảnh nhất. Người phụ nữ ấy cũng chính là hình tượng trong nhiều bài hát của Vũ Thành An.
Ở tuổi ngoài 70, nhạc sĩ vẫn cần mẫn với công việc viết nhạc và không còn quan tâm nhiều đến chuyện tiền bạc. Ông chỉ mong những ca khúc của mình được nhiều người trân trọng. Vũ Thành An cảm thấy rất may mắn khi được ca sĩ Ngọc Châm ủng hộ trong mọi việc. Cô không chỉ hát nhiều ca khúc của ông mà còn đứng ra chăm lo rất nhiều việc thiện nguyện mà ông ấp ủ. Ông coi Ngọc Châm như một người con, một người học trò nối nghiệp mình. Lần trở về này, ông sẽ dành nhiều thời gian cho công việc thiện nguyện.