Là khách mời trong đêm nhạc của Tùng Dương tại Hà Nội, Nguyên Thảo dù chỉ xuất hiện ít nhưng đã để lại nhiều dư âm khó phai về sự bay bổng, tinh tế trong giọng hát "họa mi" của cô. Nữ ca sĩ chia sẻ, cô thích Tùng Dương không phải vì vẻ ngoài "xấu trai" mà ở tính cách dí dỏm, thông minh và tâm hồn nghệ sĩ phiêu lãng. Khi một hôm, Tùng Dương nhắn tin hỏi thăm và gọi cô là "cưng", cô hài hước đáp lại rằng, những ai gọi cô là "cưng" thì nhất định phải có tình cảm. Cô "tan chảy" trước câu nói đó và đòi công khai đòi "tán tỉnh" Tùng Dương. Tuy nhiên anh nói "hãy chỉ làm điều đó trên sân khấu thôi". Và trong liveshow tối 15/9 tại Nhà hát Lớn, Nguyên Thảo đã chính thức "tán" Tùng Dương bằng ca khúc When I fall in love nhẹ nhàng, da diết. Cả hai hòa giọng ngọt ngào đến mức khán giả cứ ngỡ họ như cặp tình nhân. Ở bài hát Mùa thu cho em, hai ca sĩ cũng đem tới cảm giác lãng mạn, êm dịu như không gian mát mẻ của đất trời đã sang thu.
Tùng Dương và Nguyên Thảo mang tới không gian lãng mạn của mùa thu. |
Bên cạnh "người tình" Nguyên Thảo, Tùng Dương còn có thêm "người tình" Thanh Lam trong đêm nhạc mà anh ấp ủ thực hiện từ lâu. Vốn thân thiết với nhau ở ngoài đời, lại đồng điệu về gu thẩm mỹ trong nghệ thuật, không khó khăn gì cho Tùng Dương và Thanh Lam cùng thăng hoa trong những ca khúc như Giọt nắng bên thềm, Không còn mùa thu. Trước đó, cả hai từng kết hợp trong đêm nhạc Yêu vào cuối năm 2010 và nhận được không ít lời khen từ công chúng cả nước. Tùng Dương tươi cười hỏi khán giả: "mọi người có thấy Dương và chị Lam hát cứ như yêu nhau không? Cô Hương, mẹ chị Lam ngồi ở dưới đừng giận nhé!". Những tràng vỗ tay không ngớt liên tục vang lên dành cho diva nhạc Việt và giọng ca Con cò.
Sự cháy bỏng trong giọng hát của Thanh Lam hòa quyện với Tùng Dương, tạo nên cảm xúc thăng hoa. |
Trước thời điểm tổ chức liveshow hát tình ca, Tùng Dương từng chia sẻ rằng, anh đã từ chối rất nhiều lời mời làm giám khảo một vài cuộc thi hát và không ít show diễn để toàn tâm toàn ý lo cho đêm nhạc. Ngày 18/9 cũng là dịp sinh nhật của anh nên chương trình tối qua có một ý nghĩa đặc biệt đối với nam ca sĩ. Anh mong, qua đêm nhạc, khán giản sẽ nhìn thấy một hình ảnh Tùng Dương bay bổng trong các tình khúc từ xưa cho đến nay, chứ không phải phong cách quái, lạ với âm nhạc dân gian đương đại. "Một buổi sáng khi thức giấc, tôi nhận được một email của fan trong đó họ viết, họ không thích tôi 'lên đồng' trên sân khấu, mà chỉ muốn tôi hát nhạc tình ca. Nếu tôi cứ mãi hát tình ca, họ sẽ yêu mến tôi đến hết cả cuộc đời. Người fan đó năm nay đã 65 tuổi", Tùng Dương kể về lý do thôi thúc anh làm liveshow.
Hát liên tục hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng giọng ca "Con cò" vẫn tràn ngập năng lượng. |
Tối qua, trong suốt hơn 2 giờ đồng hồ, Tùng Dương đã thỏa sức để giọng hát mình "phiêu lãng" từ những ca khúc kinh điển của Phạm Duy, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Lam Phương (Rồi mai tôi đưa em, Ngậm ngùi, Một mình, Tà áo xanh...) đến bài hát quốc tế gắn liền với tên tuổi của cố diva Whitney Houston, thần tượng của anh (The greatest love, I'll alway love you). Ở giai đoạn đương đại, với âm nhạc của Đỗ Bảo, Phú Quang, Thanh Tùng, Trịnh Công Sơn... Tùng Dương một lần nữa chinh phục được những tai nghe khó tính nhất bởi cách xử lý tinh tế, nhiều cung bậc cảm xúc. Tất cả tình khúc đều được Tùng Dương và nhạc sĩ Thanh Phương phối khí lại và tối giản các nhạc cụ để đưa khán giả đắm chìm trong không gian da diết với tiếng piano, violin. Ở phần cuối chương trình, Tùng Dương lại mang tới những cảm xúc rộn ràng với các ca khúc thể hiện tình yêu, quê hương đất nước của anh trong Chiếc khăn Piêu, Bài ca trên núi (nhạc phim Vợ chồng A phủ), Huyền thoại hồ Núi Cốc (song ca cùng Thanh Lam)...
Để tạo nên không gian tràn ngập mùa thu trong đêm liveshow, Tùng Dương còn nhờ họa sĩ Lê Thiết Cương dàn dựng sân khấu với hình ảnh "cây tình yêu" là bông bồ công anh. Với sự thay đổi ánh sáng, lúc màu tím, lúc màu trắng... "cây tình yêu" cũng biến thành mặt trăng, tỏa ánh sáng dịu nhẹ để khiến cho giọng hát của Tùng Dương thêm bay bổng.
Tối 18/9, Tùng Dương sẽ có đêm diễn tình ca tiếp theo với khán giả thủ đô.
Quỳnh Như
Ảnh: Jinn