Từ hàng ghế khán giả, nhiều người tò mò về sự xuất hiện của bé gái này, không ít người đoán rằng đó là con gái của người đẹp. Tuy nhiên, trong phần giao lưu cùng MC Minh Hương sau khi trình diễn xong ca khúc Dấu tình sầu, Ngọc Phạm cho biết, cô cũng bất ngờ trước sự hâm mộ cuồng nhiệt của fan nhí này. Nhưng cô không cho biết, em bé có liên hệ với mình hay không.
Trong đêm nhạc Góc trời cô đơn diễn ra vào tối 23/4 tại Trung tâm ca nhạc Lan Anh (TP HCM), Ngọc Phạm trình diễn solo 2 ca khúc. Đây là một điều khá mới mẻ với khán giả, bởi trước đây, mọi người luôn thấy cô xuất hiện phía sau Jimmii Nguyễn, lúc hát bè, khi cùng thể hiện song ca. Lần này, dù độc diễn nhưng Ngọc Phạm cũng khoe được nội lực ở giọng hát, cách thể hiện ít phá cách, kỹ thuật, nhiều cảm xúc. Cô mang đến một phiên bản Dấu tình sầu của Ngô Thụy Miên khá mộc mạc. Ở bài hát còn lại, Ngọc Phạm cũng gây ấn tượng khi thể hiện chất sâu lắng, nỗi buồn da diết về sự xa cách của tình yêu trong ca khúc tự sáng tác Ngày em đi.
Ngọc Phạm đang da diết với "Dấu tình sầu"... |
... thì một bé gái xuất hiện và cứ đứng mãi trên sân khấu cùng người đẹp, không chịu rời. |
Đêm nhạc tôn vinh ba nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Nguyễn Ánh 9 và Trịnh Nam Sơn còn có sự góp mặt của một dàn sao: Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Hồng Hạnh, Duy Quang, Hoài Nam, Kim Khánh... Trong đó, đặc biệt nhất phải kể đến sự xuất hiện của nhạc sĩ, nhạc công tài danh Nguyễn Ánh 9. Tuổi tác quả thực không hề ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần minh mẫn cũng như đam mê nghệ thuật của nhạc sĩ. Ông xuất hiện trên sân khấu và thể hiện rất sung sức các ngón đàn điêu luyện của mình. Ông cũng góp phần đệm đàn cho các ca sĩ khác hát khá tình cảm.
Nguyễn Ánh 9 đệm đàn cho cặp song ca Kim Khánh và Duy Quang. |
Phần ngẫu hứng của thầy trò Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ hay Phương Thanh hát không nhạc đệm đầy xúc cảm một ca khúc của Ngô Thụy Miên, Hồng Hạnh hát tiếng Nhật... cũng là một số thú vị mà chương trình có được. Sân khấu với thiết kế tỉ mỉ từng cột đèn, góc phố, căn lầu... cũng giúp khán giả đến gần hơn với nội dung và giai điệu lãng mạn trong các sáng tác của 3 nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Nguyễn Ánh 9, Trịnh Nam Sơn.
Quân Ngọc