Emmanuelle Béart xuất hiện với gương mặt xập xệ tại lễ khai mạc liên hoan phim Deauville lần thứ 36 tại Pháp, năm 2010. |
Emmanuelle Béart từng là một mỹ nhân của điện ảnh Pháp nhưng giờ đây, dù mới 48 tuổi, cô đã trở nên già nua, hốc hác, nhiều nếp nhăn, nám và đôi môi bơm sưng phù. Từ một người nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, Emmanuelle đã trở thành ngôi sao tuyên truyền phản đối công nghệ chỉnh sửa nhan sắc nhờ "dao kéo".
Emmanuelle lần đầu thú nhận cô đã phẫu thuật thẩm mỹ trên tờ Le Monde: "Tôi đã phẫu thuật môi khi 27 tuổi và họ đã làm hỏng nó. Tôi không thể có lại đôi môi trước đây dù rất muốn".
Emmanuelle xinh đẹp một thời. |
Nữ diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Pháp nói rằng, cô đã lạm dụng phẫu thuật để níu giữ vẻ đẹp thanh xuân và giúp mình tự tin hơn. Emmanuelle giải thích, là một ngôi sao điện ảnh khiến cô bị áp lực phải duy trì nhan sắc trước quy luật lão hóa của thời gian. Cô thổ lộ: "Không dễ dàng gì khi bạn hoạt động trong showbiz mà ngày càng già đi".
Giờ đây, Emmanuelle rất hối hận vì đã tìm đến thẩm mỹ viện. Cô nói: "Đó là một hành động tự hủy hoại bản thân mà bạn không nhất thiết phải nhìn thấy trước hậu quả. Cứ nghĩ đến mũi tiêm là tôi đã thấy khiếp sợ. Tôi không biết mình sẽ vượt qua cuộc sống phía trước ra sao".
Emmanuelle hối hận vì đã đi thẩm mỹ. |
Emmanuelle nổi tiếng năm 23 tuổi khi tham bộ phim Manon des Sources. Sau đó, hình ảnh của cô được biết đến trên toàn thế giới khi đóng cùng Tom Cruise trong phim Nhiệm vụ bất khả thi năm 1996. Cô từng được bầu chọn là một trong những ngôi sao đẹp nhất thế giới.
Năm 2003, khi ở tuổi 40, Emmanuelle chụp ảnh khỏa thân trên tạp chí Elle giúp tờ báo này bán chạy chưa từng có. Hiện tại, Emmanuelle sống ở Bỉ cùng hai con và vẫn đóng phim. Cô cũng tích cực tham gia công tác từ thiện, là đại sứ của liên hợp quốc và tham gia chiến dịch nâng cao nhận thức vền nạn đói và bóc lột trẻ em ở Đông Nam Á.
Hoài Vũ