Choi Jin Young kết liễu cuộc đời tại nhà riêng sáng sớm ngày 29/3, mẹ anh là người đầu tiên phát hiện ra con trai treo cổ tự tử. Đã một năm trôi qua kể từ ngày đau buồn đó, lòng người mẹ già vẫn chưa nguôi. |
Đau khổ trước mộ con trai. |
Bố mẹ Choi Jin Young trước mộ con trai. |
Nước mắt không vơi... Theo một thông tin mới đây, mộ của chị em Choi Jin Sil sẽ bị di dời, do phần đất này không thuộc quỹ đất của nghĩa trang. Phần đất lấn này sẽ bị giải tỏa trong thời gian tới. |
Bố mẹ Choi Jin Young đọc lời cầu nguyện cho con trai nơi chín suối. |
Không chỉ có gia đình, rất nhiều bạn bè thân thiết của nam diễn viên quá cố cũng đến nghĩa trang để cùng tưởng nhớ người đã khuất. |
Bó hoa như lời cầu chúc an nghỉ mà đồng nghiệp dành tặng Choi Jin Young. |
Gần mộ Choi Jin Young là nơi chị gái anh, Choi Jin Sil an nghỉ. |
Là người tận mắt chứng kiến cái chết của hai con, người mẹ mỗi lần đến thăm mộ đều rất đau khổ. |
N.H.