Moon Geun Young là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua những bộ phim truyền hình và điện ảnh như Trái tim mùa thu, Cô dâu 15 tuổi, Vũ điệu Samba, Họa sĩ gió... Hầu hết những nhân vật cô đóng đều để lại ấn tượng với hình ảnh dễ thương, trong sáng và cá tính. Tuy nhiên, trong vai diễn mới của bộ phim tâm lý tình cảm dài 27 tập Chị kế của Lọ Lem, Moon lại hoàn toàn “lột xác”.
Nhân vật của Moon là Eun Jo - một cô gái luôn ước mơ thoát khỏi người mẹ giả dối, biếng nhác và luôn khát khao tìm được người chồng giàu có để dựa dẫm. Cô không muốn nhìn mẹ liên tục đến với những người đàn ông xa lạ, rồi bị vứt ra đường hoặc phải chạy trốn. Mẹ là bóng đêm u tối trong cuộc đời Eun Jo, là sự bế tắc khiến cô trở nên hằn học, hoài nghi và bất cần. Rồi một ngày, mẹ cô cũng tìm được tấm chồng như mong đợi. Tuy nhiên, Eun Jo lại không thể sống trong một gia đình nề nếp với cô em “Lọ Lem” Hye Sun trong sáng, thánh thiện được mọi người quý mến. Trong khi Hye Sun luôn yêu thương chị kế thì Eun Jo lại không ngừng làm tổn thương Hye Sun.
Moon Geun Young đã chứng minh tài năng diễn xuất đa dạng khi thể hiện những chuyển biến, giằng xé nội tâm phức tạp: một Eun Jo gai góc khiến người xem xót xa, thương cảm; một Eun Jo lạnh lùng, ngang ngược, đáng ghét; một Eun Jo cay nghiệt, đáng sợ cho đến một Eun Jo ngọt ngào, sâu lắng, biết thương yêu và trân trọng những thương yêu.
Để vào vai diễn mạnh mẽ và gai góc này, Moon chấp nhận làm xấu mình với gương mặt mộc luôn cau có, điệu cười nhếch mép bất cần và trang phục màu tối giản dị. Sự nỗ lực của Moon Geun Young đã được đền đáp xứng đáng khi Chị kế của Lọ Lem đã tạo nên làn sóng người xem với rating liên tục dẫn đầu (trung bình gần 20%) và mang đến cho cô danh hiệu “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Giải thưởng truyền hình KBS 2010 và Giải thưởng Baeksang 2011.
Ngoài Moon Geun Young, bộ phim này còn có sự tham gia của nhiều ngôi sao Hàn Quốc khác như: Seo Woo, Chun Jung Myung, Oh Taec Yeon, Lee Mi Sook, Kim Gab Soo...
Cẩm Ly