Miley Cyrus và bố cùng nổi tiếng với bộ phim 'Hannah Montana'. Ảnh: Bauer. |
Một người bạn của gia đình tiết lộ: "Khi Miley phát hiện ra bố cô đang lên kế hoạch xuất hiện trong The View vào ngày 25/2, cô đã rất giận dữ. Chỉ mới tuần trước, Billy ba hoa trên tạp chí GQ và bây giờ ông ấy lại định ngồi tán ngẫu với MC Barbara Walters để rêu rao chuyện gia đình. Không bao giờ Miley có thể để điều ấy xảy ra".
Trên tạp chí GQ, ông Billy cho rằng, sự nổi tiếng quá sớm đã khiến Miley sa đọa đến nỗi chính ông cũng không thể kiểm soát được. Ông cảm thấy con gái ngày càng xa lánh mình và đã đổ lỗi cho mọi người: "Tôi lo lắng cho Miley. Có quá nhiều người xung quanh có thể đặt con bé vào tình thế nguy hiểm. Tôi muốn được che chở cho con khi sóng gió tới".
Trước những phát ngôn gây sốc của bố, Miley rất choáng váng và không hiểu tại sao ông lại quyết định đưa chuyện riêng tư ra phơi bày trước công chúng. Nguồn tin cho biết: "Đầu tiên, Miley bảo vệ bố, tin rằng lời nói của ông đã bị tạp chí này xuyên tạc. Cô không buộc tội bố mà chỉ ước những câu nói tồi tệ ấy chưa từng diễn ra. Nhưng sau khi phát hiện ra bố lại chuẩn bị "khăn gói" đi New York để trả lời phỏng vấn, Miley không thể tha thứ được nữa".
Theo Popeater, đại diện của Billy Ray khẳng định rằng, chuyến đi của nam ca sĩ này đã bị hủy bỏ.
Hoài Vũ