- Cảm xúc của chị thế nào khi nghe MC Mỹ Linh xướng tên mình là người đoạt quán quân Bước nhảy Hoàn vũ mùa thứ sáu?
- Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc. Tôi và những người thân trong gia đình đã theo dõi và thích cuộc thi này từ lâu nhưng đến năm nay mới được tham gia. Có lẽ vì trước đây tôi chưa được nhiều người quan tâm, chú ý. Tôi là thí sinh được mời tham gia cuộc thi sau cùng nên thời gian tập luyện cũng ít hơn các bạn khác. Lúc đầu nhìn dàn thí sinh của năm nay, tôi nghĩ mình khó lòng vượt qua họ để đoạt giải cao nên chiến thắng này thực sự là một bất ngờ ngoài sức tưởng tượng (cười).
Thú thật, đến tận lúc chuẩn bị nghe MC công bố kết quả bình chọn của khán giả, tôi vẫn không hề biết mình sẽ đoạt quán quân. Tôi và Trinh nắm tay nhau, cảm nhận rất rõ hai đứa đều run rẩy.
- Nhưng thái độ của chị trong phút đăng quang trên sân khấu khá bình tĩnh, không hề có giọt nước mắt nào. Chị nói sao?
- Tôi cũng từng nghĩ nếu đoạt giải thì chắc sẽ phải bật khóc vì sung sướng nhưng không hiểu sao lúc đó lại bình tĩnh đến vậy. Có lẽ vì tôi đã khóc quá nhiều khi nghe các giám khảo nhận xét về tiết mục của mình. Đặc biệt, những lời phát biểu của chị Trần Ly Ly làm tôi xúc động mạnh. Chị ấy nổi tiếng là giám khảo khó tính, đòi hỏi nhiều về cả kỹ thuật và những nhấn nhá trong bài nhảy. Những đêm trước, tôi bị chê rất nhiều nhưng đêm nay, tôi đã nhận lời khen của chị nên mừng rơi nước mắt. Tôi cảm thấy hôm nay mình như bị nhập, được tổ nghề thương nên cho hai bài thi quá ấn tượng.
- Tham gia cuộc thi này, chị đã gặp những khó khăn gì?
- Vấn đề của tôi là thể lực không tốt. Trước ngày diễn ra chung kết, tôi bị đau bụng dữ dội, chân tay bủn rủn, tụt canxi nhưng vẫn cố tham dự tổng duyệt và chuẩn bị cho đêm thi cuối. Vài tiếng trước giờ diễn, tôi phải tích cực uống canxi, ăn nhiều thịt bò để bồi bổ sức khỏe. Một người bạn động viên tôi cứ coi chung kết là một cuộc chơi, thi với tinh thần thoải mái nên đỡ áp lực hơn. Bạn nhảy của tôi, Daniel cũng nói đã cố được tới đây thì đừng nản chí nên tôi đã nỗ lực tới phút chót.
- Bạn nhảy Daniel đóng góp thế nào vào thành công của chị tại Bước nhảy Hoàn vũ?
- Tôi cảm ơn Daniel rất nhiều vì anh ấy luôn đòi hỏi tôi phải làm những gì tốt nhất. Trước chung kết, chúng tôi cãi nhau rất nhiều về bài thi. Daniel cứ bắt tôi phải ngả người thật nhiều, tập những động tác khó khi nhảy Slow Waltz và Slow Foxtrot. Tôi ngả không được nhiều lắm, đêm về lưng đau không ngủ được. Tôi nói anh ấy cho mình được làm vừa sức thôi vì có lẽ khán giả cũng không để ý kỹ lắm đâu nhưng là một vũ công chuyên nghiệp, Daniel yêu cầu tôi phải nỗ lực hơn. Nhờ vậy mà tôi có những động tác đẹp và bài thi hoàn hảo.
- Từ đầu chương trình tới giờ, các tiết mục của chị đều được dàn dựng công phu, hoành tráng. Điều này khiến nhiều người nghĩ rằng, chị được ban tổ chức ưu ái hơn các thí sinh khác. Chị nghĩ sao?
- Những tuần thi đầu tôi khá mờ nhạt. Tôi từng tủi thân vì không được nhiều người quan tâm như Angela Phương Trinh hay Chi Pu. Phải đến liveshow 4 với chủ đề "Đêm hoạt hình" tôi mới thực sự bứt phá nhờ vai diễn Tiên hắc ám Maleficent. Thú thật, khi tham gia chương trình, ban đầu mục tiêu của tôi chỉ là để "đánh bóng" lại bản thân sau 2 năm im ắng, bỏ qua nhiều cơ hội tốt. Đến với cuộc thi, tôi không có ai bên cạnh giúp đỡ, mọi thứ đều phải nhờ ban tổ chức hỗ trợ, tìm biên đạo, dàn dựng tiết mục... Qua từng tuần thi, nhờ nỗ lực hết mình, tôi mới tiến bộ dần. Trước chung kết, tôi cũng nghe tin đồn kết quả cuộc thi đã được dàn xếp. Tuy nhiên, mọi người xem chương trình có thể thấy, nếu thí sinh không cố gắng thì chẳng ai có thể dàn xếp một kết quả như vậy.
- Trong 4 thí sinh dự thi, chỉ có chị và Angela Phương Trinh có màn đu dây táo bạo còn tiết mục của Diệp Lâm Anh và Chi Pu được dàn dựng khá đơn giản. Theo chị đây là sự vô tình hay cố ý của các biên đạo?
- Do ê kíp dàn dựng tiết mục của tôi muốn cái chết của nàng Lolita được đẩy lên cao trào cảm xúc nên cần có thêm màn đu bay giữa biển máu. Thú thật, tới chung kết thì ai cũng muốn làm điều gì đó đặc biệt, ấn tượng nên vô tình tiết mục của tôi và Angela Phương Trinh có sự trùng hợp ở màn đu dây thôi. Các thí sinh khác có lẽ bài thi của họ không phù hợp để đưa màn này vào nên các biên đạo không dựng.
- Chị đánh giá thế nào về á quân Angela Phương Trinh?
- Tới phòng tập với Trinh, tôi mới thấy cô ấy là người nỗ lực nhất trong số các thí sinh. Bản thân Trinh không phải là người dẻo dai hay có năng khiếu nhảy múa bẩm sinh nhưng cô ấy đã cố gắng gấp 100 lần chúng tôi. Tôi tin rằng sau chương trình, Phương Trinh sẽ tạo được hình ảnh đẹp trong mắt mọi người, ít nhất là với tôi và các thí sinh cùng thi. Tôi cảm thấy may mắn vì qua cuộc thi hiểu hơn về các đồng nghiệp. Ban đầu mới gặp nhau, chúng tôi không trò chuyện, thậm chí ít nhìn mặt nhau vì còn lạ lẫm. Từ từ gặp nhau trong những buổi tập, buổi ghi hình, đi chơi, đùa giỡn với nhau, chúng tôi dần trở nên thân thiết, gắn bó.
- Chị thấy mình được gì khi tham gia Bước nhảy Hoàn vũ?
- Bản thân tôi xuất thân là diễn viên, bây giờ có thêm kỹ năng nhảy múa sẽ giúp ích nhiều cho nghề diễn. Bây giờ phim ảnh đưa nhảy múa vào nhiều, những tình huống nguy hiểm ngày càng tăng lên. Sau cuộc thi, tôi có kiến thức căn bản về khiêu vũ nên sau này, có đạo diễn nào yêu cầu tôi đóng cảnh nhảy múa, tôi sẽ tự tin đáp ứng được. Ngoài ra, tôi hy vọng, ngôi vị quán quân Bước nhảy Hoàn vũ sẽ mang lại cho tôi nhiều show diễn hơn. Tôi xem đây là bước đệm để mình tiếp tục cố gắng phấn đấu trong nghề.
Hương Giang
Ảnh: Phước Trí