Justin Bieber đã có những trải lòng về cái giá của sự nổi tiếng khi mới tuổi teen trong bài đăng dài trên Instagram tối 2/9. Ngôi sao 25 tuổi nhớ lại những ngày tháng trước đây, dù ở trên đỉnh cao danh vọng nhưng anh luôn cảm thấy mất phương hướng và chán nản.
"Thật khó để thức dậy mỗi sáng với thái độ tích cực khi mà bạn bị ngợp trước cuộc sống của chính mình, bởi quá khứ, công việc, trách nhiệm, tình cảm, gia đình, tài chính và những mối quan hệ của mình", Justin Bieber viết. "Có những lúc thậm chí bạn còn không thiết sống nữa".
Justin Bieber được nhà quản lý tài năng âm nhạc Scooter Braun phát hiện năm 13 tuổi. Sự nổi tiếng quá nhanh trong khi bản thân chưa kịp trưởng thành khiến Bieber trở nên tự mãn. Nam ca sĩ kể: "18 tuổi, bố mẹ tôi chia tay. Họ không tiền bạc, còn trẻ và vô cùng nổi loạn. Và khi tài năng được khám phá, tôi trở thành một cậu bé cực kỳ thành công chỉ trong vòng 2 năm. Thế giới của tôi bỗng dưng bị đảo lộn. Từ cậu bé 13 tuổi ở thị trấn nhỏ trở thành người được cả thế giới tung hô với hàng triệu lời yêu thương. Không biết các bạn thế nào nhưng những lời tung hô quá nhiều khiến tôi trở nên kiêu ngạo".
Justin Bieber thú nhận năm 18 tuổi anh đã có mọi thứ trên đời, từ hàng triệu dollar tới quần áo hàng hiệu, xe sang, danh hiệu, giải thưởng... Tuy nhiên Bieber lại không có kỹ năng sống và vẫn như cậu bé chưa trưởng thành. "Năm 20 tuổi, tôi đã có những quyết định tồi tệ mà bạn không thể tưởng tượng nổi. Khi ấy, tôi từ một trong những người được yêu quý nhất thế giới trở thành người bị chế nhạo và bị ghét nhất thế giới", Bieber thú nhận.
Giọng ca Baby cho biết anh nghiện ma túy nặng từ lúc 19 tuổi. Cùng với điều đó, Justin ngạo nghễ khinh thường phụ nữ, luôn giận dữ và gây tổn thương đến những người thân yêu: "Tôi trở nên xa lánh những người yêu quý tôi và giấu mình trong lớp vỏ con người mà tôi đã trở thành. Cảm giác như tôi không thể nào quay đầu được nữa. Phải mất nhiều năm tôi mới có thể vực dậy từ những quyết định khủng khiếp đó và sửa chữa những mối quan hệ đổ vỡ".
Justin tâm sự, có rất nhiều ngôi sao nhí sa vào tình cảnh giống anh. Nhưng may mắn, Justin có bạn bè, người thân ở bên kéo anh ra khỏi vũng lầy đó. Trải qua những năm tháng không ngừng đấu tranh với bản thân và với sự trợ giúp của mọi người, Justin đã có thể tìm được con đường đi đúng đắn. Anh chia sẻ: "Bây giờ tôi đang trên con đường đi tới mùa đẹp nhất cuộc đời mình: Hôn nhân. Đó là một trọng trách mới tuyệt vời tôi đang đảm nhận. Ở đó, bạn học được tính kiên nhẫn, niềm tin, sự tận tâm, lòng tốt, sự khiêm nhường. Tất cả những điều đó tạo nên một người đàn ông trưởng thành".
Justin Bieber kết hôn với người mẫu Hailey Baldwin vào tháng 9 năm ngoái. Cặp sao sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 30/9.
Hoài Vũ