Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Sports Chosun, tài tử xứ Hàn đã chia sẻ về những áp lực công việc mà anh phải chịu đựng khi đứng ở đỉnh cao của sự nổi tiếng.
Sau khi đóng xong Mary Stayed Out All Night, Jang Geun Suk bắt đầu lịch trình đi tour vòng quanh châu Á để gặp gỡ khán giả cũng như bắt đầu những cảnh quay mới của You're my Pet. Ngoài hai công việc chính này, tài tử xứ Hàn còn phải dành rất nhiều thời gian cho việc phát hành single, album và ghi hình quảng cáo. Anh nói: "Năm vừa rồi, quả thực tôi có chưa đầy 25 ngày nghỉ".
Anh thú nhận: "Cách đây không lâu, tôi đã bị trầm cảm. Fan thường nghĩ rằng tôi ở nhà nghỉ ngơi khi không xuất hiện trên truyền hình, trong khi những lúc đó, tôi bắt đầu lên máy bay đi khắp nơi để làm việc, khi thì tới Nhật, Đài Loan, Singapore... Có đôi khi tôi cảm giác như mình chẳng thực sự thuộc về nơi nào".
Jang Geun Suk tại buổi ký tặng fan chiều qua 21/7. Ảnh: Newsen. |
"Công việc càng bận, khoảng cách giữa tôi và bạn bè càng lớn dần. Tôi yêu thích xe hơi nhưng chỉ có thể để chúng ở bãi đậu xe bởi quản lý luôn là người chở. Đã có lúc tôi nghĩ rằng dường như mình đang sống cuộc đời của ai đó chứ không phải của mình, điều này khiến bản thân quá stress đến mức bị trầm cảm", anh kể.
Sau giai đoạn này, Jang Geun Suk lấy lại được thăng bằng: "Tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi bắt đầu đóng You're my Pet. Lịch quay ổn định và liên tục, bắt đầu từ 10h sáng và kết thúc vào 1h sáng hôm sau giúp tôi có nhiều thời gian ngủ hơn. Cách đây không lâu, khi đến Đài Loan quảng bá phim, đứng trên sân khấu và nghe thấy tiếng cổ vũ của fan, tôi cảm thấy thực sự dễ chịu, dường như đó chính là nơi mà tôi thuộc về. Điều này khiến tôi hạnh phúc".
Tên tuổi Jang Geun Suk nổi như cồn tại châu Á sau thành công của hàng loạt bộ phim như You're Beautiful, Mary Stayed Out All Night... Theo thống kê mới đây, chỉ riêng doanh thu của tài tử này tại thị trường Nhật có thể lên đến 40 triệu USD, một con số mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng phải mơ ước.
Nguyễn Hương