Ngày 30/11, Từ Nhược Tuyên tới Hong Kong tham dự hoạt động quảng bá phim điện ảnh Cô gái áo đỏ ngoại truyện: Cá mặt người. Đây là phim kinh dị dựa theo những chuyện dân gian của người Trung Hoa.
Sao nữ Đài Loan diện vest caro đỏ cá tính và chải tóc đơn giản. Cô thú nhận bản thân rất sợ ma, nhưng tính cách thích chinh phục những thứ mới mẻ và khác biệt nên quyết định tham gia dự án Cá mặt người. "Tôi không thích bị người khác hù dọa nhưng tôi có thể hù dọa mọi người", Từ Nhược Tuyên hóm hỉnh nói.
Từ Nhược Tuyên chia sẻ với báo giới, phim Cá mặt người để lại nhiều ám ảnh trong cô. Đoàn phim liên tục quay đêm, cô thường trở về nhà lúc rạng sáng, khi căn nhà tối om và cả gia đình đang say ngủ. Một mình giữa đêm yên tĩnh, nhìn vào gương để tẩy trang cũng làm cô sợ.
Nữ diễn viên xứ Đài kể lại một trải nghiệm rợn người của mình: "Một hôm, tôi từ phim trường trở về nhà khoảng 5h sáng. Khi đang tắm, tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nhưng tắt nước đi thì không nghe thấy gì hết. Sau đó, tôi thấy có người liên tục gõ cửa phòng tắm, tôi hỏi nhưng không ai trả lời.
Tôi đánh liều mở cửa thì hóa ra đó là chị gái tôi. Chị tôi bảo con trai tôi khóc, nhưng chị sợ ảnh hưởng mọi người trong nhà nên không nói gì, chỉ gõ cửa. Tôi liền cằn nhằn với chị ấy, vì tôi mới quay xong một cảnh ghê rợn của phim, gặp tình huống như vậy, tôi thực sự hoảng sợ".
Từ Nhược Tuyên kết hôn với thương gia Singapore Lý Vân Phong năm 2014, sinh con trai đầu lòng vào tháng 8/2015. Thời mới vào nghề, cô từng trải qua mối tình đầu nồng nhiệt nhưng đau khổ với Ngô Kỳ Long, bị mẹ của Ngô Kỳ Long không đón nhận vì quá khứ đóng phim cấp ba. Trước khi đến với Lý Vân Phong, cô từng hẹn hò cựu thành viên F4 Ngô Kiến Hào và doanh nhân Đài Loan Hạ Tích Kính.
Phong Kiều
Ảnh: HK01