* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim
Vụ tai nạn dưới cơn mưa rào là tình huống cao trào tạo ra bước chuyển ngoặt trong câu chuyện của Sài Gòn trong cơn mưa. Một tối đón Mây đi làm về, Vũ - trong cơn ức nghẹn vì bị ăn cắp ca khúc - chạy xe quá nhanh khiến cả hai cùng ngã và làm Mây bị sảy thai. Cảnh ngã xe cùng cuộc đối thoại của hai nhân vật trong bệnh viện vào sáng hôm sau thể hiện khá thành công nỗi đau cả thể chất lẫn nội tâm của nhân vật, gây ấn tượng với người xem.
Trao đổi với Ngoisao.net, đạo diễn Lê Minh Hoàng tiết lộ cảnh tai nạn xe được thực hiện kỳ công trong hơn nửa ngày. Khoảng 2h chiều, đoàn phim có mặt ở bối cảnh để chuẩn bị. 6h tối họ bắt đầu bấm máy và tới 6h sáng hôm sau mới hoàn thành. Lý giải về sự tốn kém thời gian này, đạo diễn cho biết cảnh phim sử dụng hệ thống phun mưa nhân tạo, có cascadeur đóng thế cảnh ngã xe và diễn viên đòi hỏi diễn xuất tâm lý nặng.
Lần đầu làm phim chiếu rạp, Lê Minh Hoàng thừa nhận mình quá kỹ tính. Chỉ riêng cảnh chạy xe trên đường, anh thực hiện từ 6h tối hôm trước tới 3h sáng hôm sau, tính toán từng điểm rơi của hạt mưa, điểm dừng của chiếc xe... Đạo diễn trẻ nói sẽ bớt "hành hạ" diễn viên nếu được làm lại cảnh phim này.
Sài Gòn trong cơn mưa là phim có nhiều cảnh mưa nhất trên màn ảnh Việt, thể hiện nhiều sắc độ của mùa mưa đặc trưng Sài thành. Êkíp làm phim trẻ tuổi đã dành 13 ngày để "săn" mưa thật và hơn 30 ngày dựng cảnh mưa nhân tạo phục vụ hình dung trong kịch bản.
Cảnh phim khó về dàn dựng là một chuyện, điều khiến đoàn phim áp lực nhất là sức khỏe của diễn viên. Thời điểm quay rơi vào đầu năm 2020, đêm và sáng sớm ở TP HCM khá lạnh. Êkíp sản xuất đã chuẩn bị chu đáo trà nóng, khăn bông cho hai diễn viên Hồ Thu Anh (vai Mây) và Avin Lu (vai Vũ), tránh diễn viên đổ bệnh vì nằm dưới đường và dầm mưa 12 tiếng.
Trái lại với sự lo lắng của đoàn phim, nữ chính Hồ Thu Anh thấy vui sau khi hoàn tất cảnh ngã xe. Cô tâm sự: "Êkíp rất tâm lý, sắp xếp cả đoàn nghỉ một ngày sau cảnh phim đó. Nhưng tôi không nghỉ ngơi ở nhà, mà tranh thủ đi chụp hình vào ngày hôm đó. May mắn là tôi có sức khỏe tốt nên không bị cảm lạnh. Sau cảnh phim, tôi thấy vui vì có trải nghiệm dầm mưa 12 tiếng và cũng thấy nhẹ lòng vì trút được một gánh nặng của Sài Gòn trong cơn mưa".
Trong trường đoạn này, Hồ Thu Anh không chỉ dầm mưa suốt đêm, mà còn bị thử thách thể hiện nỗi đau đớn khi sảy thai - một chuyện cô chưa từng trải qua ngoài đời. Thay vì tìm kiếm cảm xúc từ các câu chuyện có thật xung quanh mình, cô nuôi dưỡng tâm lý của nhân vật suốt nhiều tháng trước khi phim bấm máy.
Đạo diễn Lê Minh Hoàng tiết lộ khoảnh khắc cuối cùng hai nhân vật ở bên nhau cũng là một thách thức với anh lẫn hai diễn viên chính. Ở cảnh phim này, Avin Lu khóc trong cơn say, còn Hồ Thu Anh rơi nước mắt khi chứng kiến người yêu lạc lối. Sau cú máy toàn, đạo diễn bắt cận Avin Lu trước. Vì diễn sau, Hồ Thu Anh mất thời gian nuôi lại cảm xúc. Nhưng sau cùng, đạo diễn hài lòng với sự kết hợp của cặp đôi. Ca sĩ Avin Lu nhập vai bằng những giọt nước mắt chân thật và Hồ Thu Anh thì sưng hai mắt vì khóc quá nhiều.
Sài Gòn trong cơn mưa kể câu chuyện những người trẻ xa xứ tìm kiếm tình yêu, theo đuổi sự nghiệp ở Sài Gòn hoa lệ. Phim lãng mạn nhưng không tô hồng hiện thực, man mác buồn nhưng không bi lụy. Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ lần đầu chạm ngõ điện ảnh nhưng hợp vai. Phim vẫn đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.
Phong Kiều