Đầu tháng 9, gia đình Đỗ Mạnh Cường đến một resort cao cấp ở Nha Trang để nghỉ dưỡng. Chuyến đi nhằm chuẩn bị năng lượng cho các con trước thềm năm học mới và mừng sinh nhật bé Linh Đan. Trong 4 ngày ở đây, các con của NTK được trải nghiệm nhiều hoạt động như tắm biển, lặn biển ngắm san hô, học cách làm giấy tái chế và thu hoạch trứng gà. Lần đầu vào trại gà, bé Nhím, 6 tuổi, hoảng sợ. Bé la lớn rồi bắt đầu khóc khiến anh cả Tít, sắp 7 tuổi, đang hào hứng cũng căng thẳng theo.
Đoạn video này được chia sẻ trên kênh YouTube mà NTK Đỗ Mạnh Cường mới lập cho con. "Quãng thời gian nhận nuôi các con, với tôi, là những ngày tươi đẹp trong đời. Tôi muốn lưu giữ lại tất cả những miền ký ức ấy nhưng rõ ràng, trí nhớ của con người có hạn. Vì thế, những đoạn vlog sẽ giúp gia đình chúng tôi gom trọn mọi khoảnh khắc đẹp này. Sau này, khi các con lớn lên được nhìn lại sẽ thấy rất thú vị", anh chia sẻ.
Ông bố đông con cho biết kênh YouTube của gia đình anh sẽ đăng tải những nội dung về cuộc sống, sinh hoạt thường ngày của các bé, cũng như những chuyến đi chơi, trải nghiệm. Thông qua đó, các bé có nhiều thời gian để học hỏi những thứ xung quanh, phát triển toàn diện. Với những bé có thiên hướng nghệ thuật, đây cũng là cơ hội làm quen với ống kính từ sớm. Đỗ Mạnh Cường cho biết việc làm vlog tốn thời gian, trong khi đó trước nay anh chưa từng biết đến công việc này. Dẫu vậy, anh sẽ cố gắng dành thời gian để tìm hiểu thêm về công việc sản xuất nội dung vlog để các video ra đời hấp dẫn, thú vị.
Sau chuyến đi Nha Trang này, NTK Đỗ Mạnh Cường ấp ủ dự dự định cho những hành trình mới. Anh nói sẽ thu xếp khi các con có được thời gian rảnh vì hiện tại các bé đã trở lại trường học, cũng như khi NTK Đỗ Mạnh Cường triển khai xong các dự án mới. Đứng trước câu hỏi về kế hoạch tăng doanh thu từ kênh YouTube, NTK Đỗ Mạnh Cường cho biết anh không quan tâm điều này, bởi với anh mục đích duy nhất là lưu giữ ký ức tuổi thơ cho các con, trong một gia đình đặc biệt.
Lam Trà