Sau hơn một ngày bị cảnh sát Paris bắt giữ, trưa 22/1, Chris Brown đã được thả ra và tự do rời khỏi Pháp. Tuy nhiên cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra vụ này. Ngôi sao Mỹ cùng vệ sĩ và một người bạn đã bị cáo buộc tấn công một người mẫu 24 tuổi trong phòng khách sạn ở Mandarin Oriental, Paris vào đêm 18/1.
Chris Brown khẳng định trên Twitter, cáo buộc cưỡng hiếp là hoàn toàn vu khống. "Tôi muốn làm rõ ràng sự việc. Đây là điều hoàn toàn sai lầm, là sự thiếu tôn trọng đối với con gái tôi và gia đình tôi, đi ngược lại với nhân cách và đạo đức của tôi".
Luật sư của Chris cho biết, nam ca sĩ đã lên kế hoạch kiện ngược "nạn nhân" vì tội sỉ nhục: "Chris Brown đã được tự do. Hiện không có đơn kiện nào chống lại anh ấy. Chris cũng sẽ mạnh mẽ thách thức những cáo buộc chống lại anh ấy. Ngược lại, một đơn kiện cho tội vu khống sẽ được đệ trình vào ngày mai với công tố viên ở Paris".
Theo chia sẻ của một quan chức tư pháp với AP, người mẫu trẻ khằng định Chris đã đưa cô về khách sạn và hãm hiếp. Tuy nhiên, nguồn tin từ phía Chris lại nói rằng, nam ca sĩ không hề ở một mình với người mẫu này mà ngồi trong phòng khách của phòng suite nghe nhạc cùng 20 người khác suốt thời gian đó.