Khác với nhiều bà mẹ mặc cảm với vùng bụng "xấu đi đủ đường" sau khi sinh con, Ashley không ngại công khai cơ thể cô qua bức ảnh nude chân thật. Sau một tháng sinh con, bụng cô vẫn to và đầy vết thâm đen. Người mẫu 32 tuổi muốn bày tỏ sự đồng cảm với hàng triệu phụ nữ trên thế giới khi phải hy sinh bản thân để mang bầu, sinh con. "Tôi cũng giống như các bạn, với những câu chuyện mới", Ashley chú thích.

Ashley khi mang bầu và sau khi sinh (ảnh nhỏ).
Bức ảnh nhận được hơn một triệu lượt like cùng vô số lời động viên và tâm sự của những người phụ nữ khác. Nhiều người cảm ơn Ashley đã tiếp thêm sức mạnh để họ không còn xấu hổ với vùng bụng mỡ chảy sệ, nhăn nheo của mình vì sinh con.
Ashley Graham sinh con đầu lòng vào ngày 18/1. Cô lựa chọn phương pháp sinh trong bồn nước tại nhà. Bé Isaac chào đời nặng 3,3 kg, được bố ôm vào lòng để da tiếp da. "Tôi phải nói rằng mình đã sinh con hoàn toàn tự nhiên và cảm nhận được mọi thứ. Tôi cảm thấy như không có gì mình không thể làm được. Toàn bộ quá trình vượt cạn kéo dài 6 tiếng", Ashley kể lại hành trình khó khăn nhưng đầy xúc động của cô.

Người mẫu chia sẻ khoảnh khắc cho con bú.
Người đẹp lựa chọn nuôi con bằng sữa mẹ, không kiêng khem nhiều để bé có đủ dinh dưỡng. Thay vào đó, cô nỗ lực lấy lại vóc dáng bằng cách tập gym. Ashley cũng sớm đưa con ra phố để dạn dày nắng gió dù nhiều người phản đối điều này. Tuy nhiên, cô vừa gây tranh cãi khi khoe ảnh uống cafe nóng trong khi đang cho con bú ngoài tiệm.
Từ một người mẫu ngoại cỡ truyền cảm hứng tới các cô gái trẻ, sau khi có em bé, Ashley đang có thêm lượng người dõi theo hùng hậu trên Instagram là những bà mẹ bỉm sữa để cùng chia sẻ những trải nghiệm đời thường trong quá trình mang bầu, sinh con.
Hoài Vũ