Theo Hello, Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle có chuyến thăm đến New Zealand House ở London chiều 19/3 để gửi lời chia buồn tới đất nước châu Đại Dương sau vụ xả súng kinh hoàng khiến 50 người thiệt mạng hôm 15/3.
Cặp vợ chồng được Nữ hoàng cử đại diện cho hoàng gia Anh tới sự kiện vì họ là thành viên gần nhất của hoàng gia đến thăm đất nước này trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên hồi tháng 10 năm ngoái.
Meghan đang mang bầu tháng cuối. Cô đeo đôi bông tai do thủ tướng Jacinda Ardern của New Zealand tặng. Cựu diễn viên Mỹ cùng chồng đều mặc trang phục màu đen.
Sau khi chào hỏi các đại biểu bằng màn cọ mũi truyền thống theo phong tục Maori, Harry và Meghan đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trước cửa tòa nhà New Zealand House. Cả hai được Cao ủy New Zealand, Jerry Mateparae, đưa vào bên trong để trò chuyện và ký vào sổ tưởng niệm các nạn nhân.
Cặp vợ chồng hoàng gia viết: "Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất. Chúng tôi luôn bên các bạn". Đồng thời, bên dưới chữ ký, Meghan còn viết thêm cụm từ "arohanui" (tiếng Maori nghĩa là "với tình cảm chân thành:).
Hôm 15/3, kẻ tôn sùng thuyết người da trắng thượng đẳng Brenton Tarrant, 28 tuổi, gốc Australia, dùng súng tấn công hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch khiến 50 người thiệt mạng. Tarrant tuyên bố xả súng để "trả thù cho hàng nghìn người chết" trong các vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan.
Tarrant bị truy tố trước tòa án ở Christchurch tội giết người hôm 16/3 và có thể đối mặt thêm nhiều cáo buộc khác. Hắn không được phép tại ngoại và sẽ bị giam chờ phiên tòa tiếp theo vào 5/4.