Những hôm con đau, con ốm mẹ ngồi suốt đêm bên con, nghe từng hơi thở của con lúc đấy mẹ cảm thấy như trái đất này chỉ có hai mẹ con mình thôi. Mẹ không thể nào quên được khi con được hơn một tháng, con phải nhập viện vì bị viêm phổi. Lần đầu tiên bác sĩ cầm mũi tiêm chích vào tay con mà mẹ tưởng như đang chích vào da thịt mẹ, nước mắt mẹ như trực trào ra và mẹ đã bị bác sĩ mắng: "Tại sao phải khóc? Đó là chuyện bình thường”. Nhưng bình thường làm sao được khi đứa con yêu quý của mẹ đang khóc lặng đi, mẹ như đứt từng khúc ruột mỗi lần nhìn thấy bác sĩ đến, mẹ ước gì người bị chích lúc này là mẹ chứ không phải con. Cám ơn cuộc đời đã cho mẹ những đứa con yêu quý, mẹ thật hạnh phúc khi có các con, mẹ yêu các con nhiều lắm - hai cừu con của mẹ.
Nguyễn Thị Mai Dung