Niềm vui là mỗi ngày ôm con vào lòng, hôn lên đôi má của con rồi con quay lại nhìn mẹ cười. Ý nghĩa là mỗi ngày con biết thêm những điều mới. Có thể việc thấy con biết "bye bye" hay biết nói "bà, ba" là bình thường nhưng đối với bố mẹ nó là việc vô cùng vui. Con nói thêm được từ "xịt chá" (thịt cá) thôi mà cả ngày mẹ vui lâng lâng. Con ngủ mà quay qua gác lên mặt bố mẹ cũng thấy đáng yêu. Mẹ hứa mẹ sẽ mang lại những gì tốt nhất cho con trong khả năng của mẹ. Vật chất thì có hạn nhưng tình yêu cho con thì không có giới hạn. Mẹ yêu con trai lắm !
Trần Thị Tâm