Người mẹ họ Wang hôm 22/10 tranh thủ đi mua vài món đồ tạp hóa ở thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, và để con gái đang ngủ ở nhà một mình.
Tỉnh dậy không thấy mẹ, cô bé đi ra khu vực ban công để tìm. Em trèo qua lan can và cuối cùng bị lơ lửng trên ban công ở tầng 9, cách mặt đất khoảng 27 m.
Người hàng xóm họ Xu sống ở tầng dưới nghe tiếng cô bé khóc và phát hiện em trong tình thế nguy hiểm. Bà báo cho vài người khác và chạy lên căn hộ nhà bé gõ cửa nhưng không ai ra mở.
Trong video được quay lại, một hàng xóm khác đã cố gắng trấn an bé gái khi nói rằng: "Không sao, không sao. Mẹ cháu đang về rồi".
Nhóm người này sau đó mang một tấm chăn lớn và căng rộng ra để đỡ lấy đứa trẻ trong trường hợp em bị rơi xuống. Cô bé cũng cố trèo xuống tầng dưới nhưng quá sợ nên không thể cử động thêm.
Trong khi đó, những người khác tiếp tục mang một tấm chăn khác xuống tầng trệt tòa chung cư và căng sẵn đề phòng cô bé trượt tay ngã.
Đến khoảng 8h30, Wang về nhà nhìn thấy con đang lơ lửng, bèn dẫn vài bảo vệ chung cư lên nhà. Cô bé được kéo vào trong và may mắn không bị thương.
Wang giải thích chồng đi làm từ sáng sớm nên cô phải đưa con lớn đi học và mua vài món đồ. Wang khẳng định lúc cô rời đi, con gái 3 tuổi vẫn đang ngủ say và không hề nghĩ bé sẽ trèo ra ban công như thế.
Hướng Dương (Theo Mirror)