Năm 2012 Giáng My tham gia phim truyền hình dài 33 tập 'Trái tim sám hối' phát trên sóng VTV. Cô hoá thân một ngôi sao nổi tiếng tên Hoàng Mai, được một nam diễn viên (Quốc Trường đóng) kém 10 tuổi theo đuổi. Mối tình 'chị-em' của Giáng My - Quốc Trường trên phim gặp nhiều thử thách, điều tiếng của dư luận. 'Theo kịch bản, hai nhân vật chính chỉ cách nhau 10 tuổi nhưng thực tế tôi hơn Quốc Trường tới 17 tuổi. Lúc đó Quốc Trường mới ngoài 20, còn rất trẻ nên tôi ái ngại, không biết bạn ấy sẽ diễn các cảnh yêu đương thế nào. Tôi thú nhận với đạo diễn Xuân Cường là mình thấy quá áp lực và xin được rút lui nhưng anh Cường động viên, nói là Quốc Trường trẻ mà diễn chững chạc lắm. Cũng may nhờ bạn diễn cao, da ngăm đen nên nhìn hai chị em cũng không quá chênh lệch', Giáng My nhớ lại. Giáng My và Quốc Trường trong một cảnh quay ở biển. Hoa hậu đền Hùng tiết lộ, các pha hôn môi và cảnh giường chiếu của cô cùng đàn em trên phim được đạo diễn xử lý khéo léo. 'Cứ gần tới cảnh 'nóng' của chúng tôi là ống kính chuyển sang cảnh khác. Bởi từ nhỏ, tôi tham gia phim nào bố tôi cũng thoả thuận với các đạo diễn là không được để tôi đóng các pha hở hang, cảnh giường chiếu, hôn hít trên màn ảnh. Đến khi trưởng thành tôi vẫn giữ thói quen này', Giáng My chia sẻ với Ngoisao.net. Ngoài Quốc Trường, hoa hậu còn diễn cặp với cả ca sĩ Đăng Khôi, kém cô 12 tuổi. Trong phim 'Khi người ta yêu' sản xuất năm 2003, Giáng My đóng vai cô gái gò má cao, lận đận tình duyên, sợ số sát chồng nên không dám cưới ai. Đăng Khôi đóng vai người yêu đầu, bị chết yểu sau lần hẹn hò đầu tiên với nhân vật của Giáng My. 'Lúc đầu tôi từ chối tham gia phim này nhưng đạo diễn Trần Phương thuyết phục mãi. Bác nói cần người đóng được hai giai đoạn từ trẻ đến trung niên. Lúc đó Đăng Khôi mới 20 tuổi, dáng thư sinh, trắng trẻo nên trông lại càng trẻ. Thú thật, đóng cặp với bạn diễn kém mình hơn 10 tuổi là thử thách lớn với người diễn viên', Giáng My nói. Hoa hậu đền Hùng chụp ảnh cùng Đăng Khôi và các thành viên đoàn phim 'Khi người ta yêu'. Phim quay tại các bờ biển đẹp, vào giữa mùa hè nắng nóng nên sau một tháng đóng phim nhan sắc Giáng My bị ảnh hưởng nhiều. 'Ngày tôi về không ai nhận ra. Lúc đi trông tôi còn có da có thịt, quay phim xong về nhìn đen nhẻm, gầy gò. Ngày xưa đi đóng phim không có kem chống nắng như bây giờ. Tóc thì uốn mỗi ngày bằng máy rởm nên cháy xém hết cả. Nếu không có đam mê cháy bỏng thì không thể theo đuổi nghệ thuật thứ bảy đâu. Để có những hình ảnh lung linh trên phim, diễn viên chúng tôi phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, sức khoẻ và nhan sắc', Giáng My tâm sự. Trong sự nghiệp diễn xuất, từ thập niên 1990 đến nay Giáng My đã đóng hàng chục bộ phim, cả truyền hình lẫn điện ảnh. Cô từng gây ấn tượng khi tham gia phim 'Sài Gòn trong trái tim em' quay ở Australia năm 1999. Nhan sắc Hoa hậu đền Hùng tuổi ngoài 20 khiến nhiều khán giả say mê, ngưỡng mộ. 'Đoàn phim gặp nhiều khó khăn khi sang xứ chuột túi làm phim. Ban đầu dự kiến một dàn diễn viên hùng hậu 32 người sẽ bay sang Australia nhưng ngày đó xin visa còn khó khăn nên cuối cùng chỉ có 4 người qua được. Đến Sydney đạo diễn phải tổ chức casting lại từ đầu tìm diễn viên sống ở đó. Chúng tôi bị kẹt lại Australia khá lâu vì trời mưa nên không thể quay ngoại cảnh', Giáng My kể. Giáng My và diễn viên Lý Hương (em gái Lý Hùng) dạo chơi trên đường phố Sydney năm 1999. Giáng My (áo dài trắng) diễn cặp cùng Huỳnh Anh Tuấn (ngoài cùng bên trái, hàng đầu) trong phim 'Những lá thư từ Sơn Mỹ' năm 2010. Thời điểm ấy hoa hậu đang điều hành hai công ty và làm host hai chương trình nên rất bận. Cô đã từ chối tham gia vì thấy khó sắp xếp thời gian nhưng đạo diễn Lê Dân đã thuyết phục Giáng My nhận vai cô gái chơi piano, quê Sơn Mỹ. 'Bác nói không ai hợp vai này hơn tôi và đây là bộ phim cuối cùng của cuộc đời bác. Lúc ấy bác cũng lớn tuổi rồi. Bác dự định sẽ mang phim này dự liên hoan phim quốc tế. Thế là tôi nhận lời theo đoàn phim đến Quảng Ngãi', Giáng My nhớ lại. Đây cũng là lần đầu hoa hậu đặt chân tới tỉnh này. Giáng My chụp ảnh cùng đạo diễn Lê Dân trên phim trường. Thời tiết miền Trung nắng nóng gay gắt, địa điểm quay phim lại ở nơi xa xôi, hẻo lánh nên các diễn viên đã chịu nhiều gian khổ mới hoàn thành tác phẩm điện ảnh này. 'Lúc đó hình ảnh khích lệ chúng tôi nhất đến từ vợ chồng đạo diễn Lê Dân. Hai bác đã ngoài 80 tuổi nhưng luôn bên nhau, trông rất tình cảm. Dù nắng mưa hay đêm muộn bác gái cũng luôn bên bác trai động viên tinh thần. Nhìn hình ảnh ấy chúng tôi bảo nhau phải cố gắng hơn. Đôi lúc chúng tôi tự quay khi bác mệt quá thiếp đi. Bộ phim sau đó được đem đi dự LHP Cannes 2010 ở Pháp', Giáng My chia sẻ. Vai diễn cổ trang khiến Giáng My vất vả nhất là Phụng Càn hoàng hậu trong 'Huyền sử thiên đô' phát sóng trên VTV3, năm 2011. Ngày đầu đến phim trường ở Hà Nội, hoa hậu hốt hoảng khi được biết sẽ diễn giữa khu nhà tôn dựng trên cánh đồng nắng nóng. Để thể hiện vai một hoàng hậu uy nghi, Giáng My phải đội khoảng 3 kg tóc giả, mặc bộ trang phục nặng 10 kg, gồm rất nhiều lớp. 'Thời gian làm tóc cho mỗi diễn viên hàng ngày mất khoảng 1 tiếng và mất thêm 4-5 tiếng nữa mới ra được trường quay. Các diễn viên phải chịu đựng cái nóng như thiêu như đốt giữa trưa, cộng thêm đèn chiếu vào nên nhiệt độ càng cao. Vua, hoàng hậu ai cũng mặc hàng chục lớp áo mà khi quay thì không được bật quạt. Đêm đến, vừa ngừng quay, chúng tôi bật quạt lên cho mát thì đám côn trùng, bướm đêm ở đâu thi nhau kéo đến chui vào người chúng tôi 'mở tiệc'. Sau phim này tôi sụt hơn 6 kg, phải nhập viện truyền nước biển', Giáng My tiết lộ. Hương Giang