Tôi 30 tuổi, lấy vợ được 3 năm, có 2 con nhỏ. Tôi làm công nhân, lương được hơn 7 triệu đồng, vợ buôn bán nhỏ. Kinh tế của chúng tôi không khá giả nhưng đủ sống ở thành phố nhỏ. Mọi chuyện thay đổi từ khi vợ tôi sinh con. Cô ấy chơi bời, đua đòi với đám bạn cấp 3 kinh doanh tiền ảo, luôn mơ mộng không làm mà cũng có nhiều tiền, giàu nhanh. Giờ tiền đâu chẳng thấy lại nợ hơn 300 triệu đồng. Toàn bộ số đó vợ tôi đi vay lãi cao (tín dụng đen) hoặc vay bạn bè. Chúng tôi lâm vào cảnh nợ nần, bế tắc, lương được vài triệu đồng và không có thu nhập gì thêm, hàng tháng lại phải trả góp nợ nần.
Hiện tại, tôi đi xuất khẩu lao động, lương được 15 triệu đồng, tiết kiệm hết mức mỗi tháng cũng chỉ gửi về nhà được 10 triệu đồng. Tôi có nên tiếp tục ở bên này không hay về nước làm việc như trước rồi kiếm việc làm thêm. Bên này vừa xa vợ con, lại nhớ nhà, thu nhập không cao hơn là bao. Mong mọi người tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.
Duy
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.